
Thành công sớm
Lứa cầu thủ thế hệ 1985 xuất hiện đúng thời điểm mà bóng đá Việt Nam đi lên chuyên nghiệp. Các đội bóng đều “khát” cầu thủ trẻ để thay thế lứa cầu thủ trưởng thành trong thời bóng đá bao cấp. Các lò đào tạo trẻ khi ấy còn ít và việc tìm cầu thủ nội vô cùng khó. Cũng một phần nhờ vậy mà lứa 1985 nhanh chóng được sử dụng và gặt hái nhiều thành tích.
19 tuổi, Công Vinh giành Quả bóng Vàng, đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam và được gọi vào ĐTQG. Kể từ đó đến nay, anh đã có tổng cộng 3 Quả bóng vàng, 1 Quả bóng bạc, 1 Quả bóng đồng… 21 tuổi, Đoàn Việt Cường đã là đội trưởng của Đồng Tháp. Cùng lứa đó, Mai Tiến Thành, Quốc Anh, Thanh Phúc, Châu Phong Hoà… nổi đình nổi đám trong màu áo Thanh Hoá, SHB Đà Nẵng.
Với tuổi đời còn rất trẻ nhưng khả năng chinh chiến của lứa cầu thủ 1985 hứa hẹn, họ sẽ còn cống hiến rất nhiều cho bóng đá nước nhà. Thế nhưng, thật bất ngờ khi vào độ chín sự nghiệp. Ở độ tuổi 27, lứa cầu thủ này lại đang vất vả khẳng định mình.

Hạn ở tuổi 27
Ở Bình Dương, đầu mùa giải người ta đồn rằng lứa 1985 ở đội gặp hạn. Anh Đức thường vào sân ghế dự bị. Vũ Phong dính chấn thương dây chằng gối. Minh Chuyên gần như không có cơ hội ra sân. Phùng Công Minh thì chỉ đóng vai trò “làm cảnh” ở băng ghế kỹ thuật.
Ở Hải Phòng, Minh Châu vẫn ra sân thường xuyên nhưng đội bóng của anh hiếm khi có trận thắng nên người ta cũng nghi ngờ năng lực của chính anh. Cũng trong lứa 1985 ấy là bộ đôi Hữu Hùng, Thanh Phúc không được như chính họ những năm trước. Phúc “gà” ngày nào làm khán giả Đà Nẵng mê mẩn bởi những pha đi bóng lắt léo thì bây giờ không tạo nên dấu ấn nào khi về đất Cảng.
Ở CLB Hà Nội, Công Vinh cũng trong tình trạng phải nỗ lực tối đa để vượt qua áp lực từ dư luận. Bạn đồng đội ở U20 QG năm nào với Công Vinh là Xuân Thành thì hài lòng với một suất đá dự bị.
Châu Phong Hoà đầu quân cho B.BD, rồi chuyển đến V.NB và bây giờ thì đã mất tích. Đức Cường từng xem như là một tài năng trẻ nhưng mãi không lớn. Tấn Trường đã vượt lên như một ngôi sao sáng trong làng bóng nội nhưng năm 2012 khi chuyển đến Sài Gòn FC, anh cũng gặp rất nhiều hạn. Quốc Anh ở Đà Nẵng cũng không tạo nên cách biệt lớn như những ngày đầu anh góp mặt ở V.League.
Ngoài việc chịu sự cạnh tranh rất lớn từ những lứa cầu thủ sau đó, lứa 1985 cũng đã bắt đầu gặp những giới hạn nhất định về chuyên môn. V.League bắt đầu nói đến những cầu thủ ở thế hệ trẻ hơn họ vài tuổi như Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Văn Quyết… Nếu không nỗ lực vượt bậc thì lứa 1985 ngày nào sẽ nhanh chóng bị bắt kịp. Đó tín hiệu vui nhưng cũng buồn về độ bền nghề nghiệp của cầu thủ Việt.
Bongdaplus.vn