
Người ta bảo rằng, các sinh viên ĐH Dược khi ra trường nếu không xin được việc làm ở các công ty, hoặc không đủ khả năng để mở quầy thuốc thì vẫn có thể kiếm sống bằng chính tấm bằng của mình. Có những người có tiền thì không có bằng, còn kẻ có bằng thì thiếu tiền để mở cửa hàng bán thuốc. Khi ấy, họ sẽ kết hợp với nhau theo kiểu “mượn oai hùm” và đôi bên cùng có lợi.
Quay lại với làng bóng đá Việt Nam, không ít lần người ta chứng kiến cảnh “thuê bằng” ở các đội bóng. Có một thời gian dài, HLV trưởng đội ĐT.LA là ông Huỳnh Ngọc San chứ không phải Calisto. Thế mới có chuyện, ông Calisto chẳng bao giờ được vinh danh là HLV xuất sắc nhất giải vì không chính danh nhưng giới chuyên môn cũng không thể tôn vinh ông San, bởi ai cũng biết, nhà cầm quân này thực chất chỉ là “người đóng thế”.
Và giờ, người ta lại thấy một CLB Hà Nội bỗng dưng thăng hoa trở lại với cái tên lạ hoắc - Hoa Mạnh Hưng. Giải mã sự sống lại của đội bóng này, người ta không khỏi giật mình khi phát hiện dấu ấn quá lớn của bầu Kiên.
Cách đây không lâu, lãnh đạo B.BD cũng đi đến một quyết định bất ngờ là thay thế ông Đặng Trần Chỉnh bằng một HLV vốn hoàn toàn xa lạ với BĐVN. Nhiều người bảo, đây là một quyết định sai lầm, bởi B.BD rất cần những chiến tướng lão luyện, am hiểu nội tình đội bóng mới mong vãn hồi trật tự.
Ấy vậy mà lãnh đạo đội bóng đất Thủ lại nghĩ khác. Họ cần một HLV có thể khiến các cầu thủ nể phục, chí ít là không bị phản đối như ông Đặng Trần Chỉnh. Đơn giản bởi, lãnh đạo đội bóng quan niệm, cái gọi là tài năng ở BĐVN chỉ mang tính tương đối mà thôi. Ai chiếm được tình cảm của cầu thủ, người đó được coi là tài năng. Bằng chứng là “HLV giỏi nhất Việt Nam” Lê Thụy Hải đang chết chìm tại Hải Phòng vì cầu thủ bất phục. Vậy nên, B.BD chấp nhận “mượn oai hùm” từ một nhân vật không có nhiều ân oán để thu phục nhân tâm cũng là hợp lý với hiện trạng của bóng đá nước nhà.
Bongdaplus.vn