
NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG
Bị dẫn trước 2 bàn, HN.T&T nỗ lực lắm mới gỡ hòa 2-2 nhưng cơn ác mộng giữa ban ngày của họ diễn ra trong hiệp 2 khi SLNA liên tiếp xé lưới Hồng Sơn thêm 4 lần. Bốn bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ đều nhịp nhàng, ngoạn mục, đẳng cấp và được thực hiện bằng chính vũ khí tối thượng của đối thủ: phòng ngự - phản công.
Bốn bàn thua ấy của HN.T&T không khác gì 4 nhát dao đâm thẳng vào niềm tự hào của đội nhà, đồng thời chấm dứt một loạt kỷ lục của chính họ. Thất bại 2-6 của đội bóng Thủ đô là trận thua đậm nhất trong lịch sử CLB, cắt đứt chuỗi bất bại trên sân nhà mùa này. Không chỉ vậy, HN.T&T chưa một lần thắng SLNA ở V-League trong cả 8 lần gặp gỡ và tiếp tục lặp lại cái dớp không thể duy trì chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp ở đấu trường cao nhất Việt Nam.
Đội thất bại đương nhiên sẽ buồn nhưng với HN.T&T, đó là một nỗi đau và vết thương chỉ lành khi đòi được món nợ ấy. Chưa khi nào, sau một trận đấu, bầu Hiển rời khỏi sân nhanh đến thế mà trước mặt là các cầu thủ đội bạn đang ăn mừng. Nó khác hẳn với chức vô địch của SLNA trên sân Vinh cũng sau trận gặp HN.T&T khi ông chủ đội bóng chúc mừng người em Hữu Thắng của mình trong cái ôm ghì đầy tình cảm.
Trên đường về nhà, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, rất vất vả mới thoát khỏi đám đông được tạo ra bởi CĐV của SLNA đang xếp hàng để xin chữ ký và chụp ảnh với thầy trò Hữu Thắng. Buồn và đau, ông Hội bỏ cơm cho đến tận chiều hôm sau.
HỒNG SƠN KHÓC VÌ BÓ HOA “ÂN TÌNH”
HN.T&T đã thua, dù mỗi cá nhân đều đã tận tâm, tận lực. Thủ quân Cristiano bị đá rách đầu, máu chảy ướt áo nhưng vẫn băng bó để vào sân chiến đấu tiếp. Nhưng người đau nhất sau thất bại trước SLNA phải là Dương Hồng Sơn. Cứ sau mỗi bàn thua, thủ thành đội HN.T&T lại bị cổ động viên quê nhà réo tên theo cách không thể mỉa mai hơn. Khi kết thúc trận đấu, một CĐV xứ Nghệ lại tặng Hồng Sơn một bó hoa và thông điệp đầy ẩn ý này khiến mắt anh rưng rưng.
Nỗi buồn càng tăng thêm với Hồng Sơn bởi những tiếng nói đầy nghi hoặc từ khán đài A - nơi tập trung các CĐV HN.T&T. Rõ ràng, có sự trùng hợp ngẫu nhiên là trong các trận đấu với SLNA, thủ môn xứ Nghệ này thường mắc sai lầm. Ở trận tranh chức vô địch năm ngoái, anh cũng bắt bóng bật ra để Fagan mở tỷ số và bây giờ là 6 bàn thua. Bế tắc, đau khổ giữa hai làn đạn, với nỗi oan không biết tả cùng ai, Hồng Sơn ra về trong nỗi buồn trĩu nặng và khi đặt chân vào ngôi nhà mình, anh đã khóc trong uất ức.
HLV Phan Thanh Hùng bảo “thất bại của HN.T&T trên sân nhà trước SLNA là thất bại của cả một tập thể. HN.T&T sẽ đứng dậy và làm lại, hướng tới ngôi vô địch của mùa bóng năm nay”. Đội bóng Thủ đô đủ sức vô địch nhưng điều quan trọng là sẽ không ai quên được những nỗi đau của ngày hôm qua.
Bongdaplus.vn