
NHỮNG VỊ KHÁCH LẠ LÚC GIỮA TRƯA
Khoảng 10h sáng (14/5) giờ địa phương (tức 14h Việt Nam), đang nhâm nhi ly cà phê tại khách sạn Al-Zahra Suites (Ramallah - Palestine), Trưởng đoàn ĐT U19 Việt Nam, ông Trương Hải Tùng nhận được thông báo của Đại sứ Palestine tại Việt Nam - Saadi Salama rằng: vào buổi trưa, Tổng thống Mahmoud Abbas sẽ tổ chức chiêu đãi trọng thể 8 vị trưởng đoàn của các đội bóng.
Ông Tùng còn nhận tiếp tin vui, toàn thể đội tuyển U19 Việt Nam cũng sẽ được diện kiến, bắt tay và chụp ảnh chung với người đứng đầu nhà nước Palestine tại tư dinh. Điều đặc biệt, U19 Việt Nam là đội tuyển khách mời duy nhất có được vinh dự lớn lao này.

Theo lời dặn của Đại sứ Saadi, đúng 14h, tất cả sẽ cùng lên xe vào dinh Tổng thống. Tuy nhiên, phút chót mọi kế hoạch đã được thay đổi. Khi đang chìm trong giấc ngủ trưa, bên ngoài căn phòng 636 bất ngờ nhận được những tiếng gõ cửa ầm ĩ. Đang say giấc, trợ lý Phạm Như Thuần bước ra với một ý nghĩ trong đầu: “Mấy ông dọn phòng này thật là khó hiểu”.
Nhưng không, đối diện anh là những người đàn ông to cao, mặc vest đen như những vệ sĩ của các chính khách. Chẳng biết họ đã nói chuyện gì với nhau, chỉ biết khi những người đàn ông ấy bước đi, vị trợ lý của U19 Việt Nam đã nhanh chóng gõ cửa từng phòng thông báo đội sẽ tập trung vào lúc 13h30 để đi diện kiến Tổng thống, thay vì 14h như dự kiến.
VÀO DINH TỔNG THỐNG MAHMOUD ABBAS
Chiếc xe bus của chúng tôi được một chiếc xe cảnh sát mở đường, theo sau là một chiếc xe cứu thương liên tục hú còi. Mất khoảng 20 phút, chúng tôi đã có mặt dinh Tổng thống. Không nguy nga, tráng lệ như mường tượng, dinh Tổng thống Palestine là một toà nhà được xây bằng đá, với những nét hoa văn đơn sơ nhưng ẩn chứa nét huyền bí đặc trưng của văn hóa Trung Đông.

Vừa bước xuống xe, chúng tôi mới biết những vị khách lạ gõ cửa phòng khách sạn lúc trưa chính là những người đang làm trong chính phủ. Họ dẫn tất cả thành viên đội tuyển U19 Việt Nam đi qua 2 lối, đứng xung quanh là những người lính lực lưỡng, đeo kính đen, mặc quân phục màu xanh lá cây, đi giày cao cổ, cùng những khẩu súng trên tay. Chính sự trang nghiêm ấy đã khiến các chàng trai nghịch ngợm đến từ Việt Nam phải im thin thít…
Chúng tôi được an tọa trong một căn phòng được trình bày rất “mộc”, với những dãy ghế ngồi được sắp sẵn cho khoảng 60 người; một chiếc bục dài khoảng 3m và rộng khoảng 2,5m được thiết kế làm sân khấu chính. Phía trên, bên trái là ảnh cố lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Palestine - Yasser Arafat; còn bên phải là ảnh Tổng thống đương nhiệm Mahmoud Abbas.

Thêm khoảng 20 phút đợi chờ, cuối cùng Tổng thống Mahmoud Abbas cũng xuất hiện. Xung quanh ông là những vệ sĩ và các vị lãnh đạo chính phủ Palestine. Rất nhanh chóng, ông bước về phía trước để tất cả các vị khách bước đến bắt tay và chụp hình chung. Những nụ cười, những cái nắm tay của vị Tổng thống quắc thước có mái tóc bạc khiến tất cả đều thấy hãnh diện và tự hào khi được hiện diện tại vùng đất Palestine.
PV báo Bóng đá còn may mắn hơn bởi sau đó còn được sắp xếp để phỏng vấn trực tiếp Tổng thống Mahmoud Abbas trong phòng tiếp khách của ông. Vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ được đặt một câu hỏi duy nhất: “Thưa Tổng thống, ông đánh giá như thế nào về sự kiện lần đầu tiên một đội tuyển bóng đá của Việt Nam tham dự giải đấu tại Palestine?”.
Không một phút chần chừ, Tổng thống Abbas trả lời một cách khúc triết: “Bóng đá đem lại những điều kì diệu, đó là xoa dịu nỗi đau, đưa con người đến với con người, đưa các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Việt Nam trong trái tim chúng tôi luôn là một tình yêu bất diệt, là ngọn lửa, tấm gương để Palestine học hỏi và noi theo. Ngày hôm nay, đội tuyển của các bạn xuất hiện tại đây là một niềm vinh dự lớn, và chứng minh cho tình cảm tốt đẹp mà chúng ta đã dành cho nhau…”.
Vâng, được đặt chân đến Palestine mảnh đất nổi tiếng về những truyền thuyết nhuốm màu huyền bí quả là một trải nghiệm thú vị. Hơn thế nữa, được diện kiến Tổng thống Mahmoud Abbas là một niềm vinh dự lớn lao trong đời mà không phải ai cũng có được.
Tối nay (16/5), vào lúc 17h giờ địa phương (tức 21h00 giờ VN), ĐT U19 VN sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng A gặp Pakistan. Nếu giành được một kết quả khả quan, thầy trò HLV Lê Tuấn Long vẫn còn hy vọng lọt vào bán kết sau khi đã để thua chủ nhà Palestine ở trận ra quân.
Bongdaplus.vn