
Người ta bảo, “tội mất không bằng tội ngờ”. Nhưng, hy vọng cơn lôi đình đó chỉ là sự bột phát và khi cơn bão qua đi, HN.T&T lại được sống với niềm tin về nhau. Nhưng, nếu để mọi việc đi quá giới hạn thì sự nghi ngờ lẫn nhau có thể giết chết giấc mơ vô địch của đội bóng nhà giàu.
Hôm qua, khi tôi liên lạc với Chủ tịch CLB HN.T&T Nguyễn Quốc Hội thì nhận thấy ở ông sự chán chường và mệt mỏi. Người đàn ông luôn tự hào rằng, ở HN.T&T các cầu thủ luôn là những chiến binh thì nay phải thừa nhận rằng: “tôi đang rất buồn”.
Cùng chung tâm sự với ông Hội là HLV trưởng Phan Thanh Hùng. Ông bảo rằng, “dư luận thì đặt vấn đề này nọ, nhưng tôi không tin. Đó chỉ là những sai sót về chuyên môn mà thôi, dù Hồng Sơn, Hồng Tiến và một số cầu thủ khác không thể hiện được phẩm chất của mình trong trận đấu với SLNA. Có thể là do bản lĩnh, tâm lý thi đấu của họ không tốt”.
Ông Hùng có niềm tin thật lớn vào học trò. Có thể, lựa chọn của ông Hùng là đúng. Nhưng, thông qua tâm sự của nhà cầm quân này, người ta thấy những vết xước rất lớn ở một viên ngọc sáng mang tên HN.T&T. Rằng, nếu muốn giành ngôi vô địch, ông Hùng phải mài giũa làm sao để viên ngọc ấy trở thành hoàn hảo.
HLV Phan Thanh Hùng và lãnh đạo đội bóng đang cố tin và sẽ hành động để có được tương lai tốt đẹp cho đội bóng. Nhưng, nghiệt một nỗi, ông Hùng không thể áp đặt ý nghĩ của mình cho phần còn lại của đội bóng. Họ vẫn có quyền nghĩ, có quyền nghi, bởi thực tế có quá nhiều sai lầm cá nhân trong trận thua muối mặt trước SLNA. Và nếu sự ngờ vực có thể lấn át niềm tin dành cho nhau thì đó mới là nỗi ám ảnh lớn nhất với HN.T&T.
Có người nói rằng, “hãy nhớ nỗi đau nhưng hãy học cách để vượt qua nó”. Có lẽ, HN.T&T cũng cần phải như vậy nếu muốn thoát khỏi “nghi án niềm tin” đang rộ lên trong lòng đội bóng.
Bongdaplus.vn