
Để CLB Hà Nội lội ngược dòng trên sân nhà, cùng lúc, CS.ĐT đánh bại V.HP, K.KH đã lần đầu tiên bị tụt xuống vị trí thứ 12, chỉ hơn V.NB ở chỉ số phụ đối đầu trực tiếp. Đây là lời cảnh tỉnh đối với đoàn quân ông Hoàng Anh Tuấn. Nếu không tỉnh giấc trong những trận đấu tới, nguy cơ xuống hạng sẽ trở thành hiện thực đối với đội bóng ngổ ngáo K.KH.
2. B.Bình Dương cắt đứt chuỗi toàn thua
Trải qua chuỗi 5 trận thua liên tiếp, B.BD được dự báo sẽ khó giành chiến thắng khi tiếp một Thanh Hóa đang lên chân. Nhưng dường như tối hậu thư từ Becamex khi “dọa” cắt mọi khoản tài chính như lời cảnh tỉnh đối với các cầu thủ. Kết quả, B.BD đã chơi một trận tưng bừng, đè bẹp Thanh Hóa với tỷ số 4-1 để cắt đứt chuỗi 5 trận toàn thua trước đó.
3. Evaldo trở lại ấn tượng
Vắng Evaldo, HAGL đã trải qua chuỗi đấu thất vọng với 2 trận thua và 1 trận hòa. Đáng nói hơn là đội bóng phố Núi đã không thể ghi nổi 1 bàn thắng nào trong cả 3 trận đấu đó. Nhưng sự trở lại của chân sút này đã giúp HAGL thắng thuyết phục SHB.ĐN với tỷ số 2-0. Đặc biệt, cả 2 bàn thắng được ghi do công của Evaldo.
4. Tan nát HN.T&T
Bị SLNA dẫn trước 2 bàn, nhưng HN.T&T đã ngược dòng để gỡ 2-2 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng thủ đá như mơ ngủ, đội bóng Thủ đô đã “gãy vụn” hoàn toàn khi để SLNA ghi thêm 4 bàn thắng nữa. Một chiến thắng ấn tượng, xứng đáng cho SLNA nhưng cũng có dấu ấn của thần may mắn. Bởi 2 trong số 6 bàn thắng có tính bước ngoặt của đội khách là “quà biếu” của người con xứ Nghệ Nguyễn Hồng Sơn.
5. V.HP thiếu kiềm chế
Bức bối khi bị CS.ĐT đánh bại trong trận “chung kết ngược”, V.HP đã “làm càn” khi trên sân, Ngọc Tân và Tiến Thành phản ứng thái quá với trọng tài để rồi phải lãnh thẻ đỏ. Ở băng ghế chỉ đạo, bác sỹ của đội bị đuổi lên khán đài cũng do phản ứng thiếu văn hóa. Trong phòng họp báo, HLV Lê Thụy Hải chỉ trích trọng tài vô căn cứ.
HỒNG THỦY
Bongdaplus.vn