
Dự cảm về một trận đấu khó khăn đã trở thành hiện thực với U19 Việt Nam, khi mà chủ nhà Palestine đã mang ĐTQG vừa có chuyến tập huấn dài ngày ở Châu Âu tham dự giải đấu. Hơn thế nữa, các học trò của HLV Lê Tuấn Long đã không kịp thích nghi với mặt sân cỏ nhân tạo Faisal Al-Husseini ở Ramallah, cũng như việc chưa hồi phục đủ thể lực sau một chặng đường xa, và việc mọi sinh hoạt đảo lộn vì lệch múi giờ và thời tiết.
Dẫu vậy, các cầu thủ U19 Việt Nam đã để lại những ấn tượng đẹp trước những “đàn anh” bằng lối chơi chững chạc, chủ động cầm bóng, thực hiện những pha phối hợp bật nhả khá nhịp nhàng. Chính lối chơi ấy của U19 Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho những cầu thủ to cao phía đội bạn.

Hai bàn thắng của ĐTQG Palestine được thực hiện ở các phút 21 và 78 do công của Hamal và Atttal. Đó đều là những pha bóng xuất phát từ sự vượt trội về thể hình, thể lực, cũng như việc quen thời tiết và địa lợi của đội chủ nhà.
Thua trận ra quân nhưng ĐT U19 Việt Nam còn cơ hội lọt vào trận bán kết nếu có được một kết quả khả quan ở trận cuối gặp Pakistan. Bởi theo thể thức thi đấu, 3 đội nhất bảng, cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng trong.
Nhận xét về trận đấu, Trưởng đoàn U19 Việt Nam, ông Nguyễn Hải Tùng cho biết: “BHL rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các em hôm qua. Kết quả thua 0-2 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Nhưng điều quan trọng hơn cả là ĐT U19 Việt Nam đã có một trận đấu bổ ích. Các em đã cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho VCK giải U19 Châu Á tổ chức tại UAE. Hơn thế nữa, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với phong cách thi đấu của riêng mình và tinh thần fair – play.
Ngày mai, toàn đội sẽ được xả trại buổi sáng và buổi chiều tất cả sẽ tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan vào ngày 16/5.
Bongdaplus.vn