
Trước giờ bóng lăn, những thông tin liên quan đến đội chủ nhà Palestine, cũng như Pakistan đều trong vòng… bí mật. Tuy nhiên, trưởng đoàn U19 Việt Nam, ông Trương Hải Tùng vẫn tự tin: “Dù không biết nhiều về các đối thủ cùng bảng, nhưng với sự chuẩn bị kĩ càng, cùng với sự quyết tâm của mình, đội U19 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để giành chiếc vé vào vòng trong”.
Ông Tùng cũng nói thêm: “Đội U19 Việt Nam vượt nghìn dặm xa đến với Palestine trên tinh thần giao lưu và học hỏi. Thế nên, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện lối đá đẹp, để góp một phần giúp cho giải đấu đi đúng tôn chỉ “nối vòng tay lớn” mà BTC đã đề ra”.
Liên quan đến công tác chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên, do phải di chuyển với quãng đường gần 11.000km khá mệt mỏi, nên trong buổi tập sáng qua, BHL chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ nhằm làm quen với môi trường mới.

BHL căn dặn các học trò trước giờ xung trận
Dưới sự hướng dẫn của trợ lí Phạm Như Thuần, các cầu thủ nhanh chóng làm nóng với những động tác khởi động phía sau khoảng sân trống của khách sạn Al - Zahra Suites (Al – Bried 6- Ramallah - Palestine). Thời tiết khá đẹp ở Ramallah đã giúp các cầu thủ của U19 Việt Nam chạy “rốt đa” rất hưng phấn. Sau những động tác căng cơ, các cầu thủ được chia từng nhóm nhỏ để… đá ma. Cùng với sự tham gia của những người thầy và cả 2 bác sĩ của đội tuyển, buổi tập đã diễn ra nhẹ nhàng và tràn ngập tiếng cười.
Có một vài điều đặc biệt, ngoài chuyện được nước chủ nhà tiếp đãi một cách trọng thị và nhiệt tình, các cầu U19 Việt Nam cũng được khán giả quan tâm. Điển hình như sáng qua, có vài ba vị khách “không mời mà đến” đã đột nhập vào đại bản doanh của U19 Việt Nam để “ngắm giò” các học trò của HLV Lê Tuấn Long.
Còn trong buổi tập chiều qua, ĐT U19 Việt Nam được BTC sắp xếp tập nhằm làm quen với SVĐ Faisal Al-Husseini ở Ramallah, nơi sẽ diễn ra trận đấu khai mạc giữa đội chủ nhà Palestine và Việt Nam. Một tin vui cho những người đang dõi theo bước chân của ĐT U19 Việt Nam là tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh và đã sẵn sàng để cống hiến một trận khai mạc thật hay và đẹp mắt vào tối nay.
Uzbekistan bỏ cuộc
Vì lí do không kịp tham dự giải, Uzbekistan đã chính thức xin bỏ cuộc. Thế nên BTC đã quyết định cắt Sri Lanka (bảng A) sang bảng B, nơi chỉ còn Indonesia và Iraq. Như vậy, bảng A của Việt Nam chỉ còn Palestine và Pakistan. Theo thể thức, các đội sẽ thi đấu vòng tròn, 3 đội nhất bảng, cùng với đội nhì bảng có điểm số tốt nhất sẽ vào vòng bán kết.
Bongdaplus.vn