
Các khán giả có mặt trên sân Ninh Bình chiều qua, đặc biệt là các CĐV ở khán đài B đã rất ngỡ ngàng với sự xuất hiện của một vị khách ăn vận đúng theo phong cách của những… ông trùm giàu mỏ Ả-rập.
Nhiều người còn nói vui rằng biết đâu V.NB đang lọt vào tầm ngắm của các đại gia Tây Á và đội bóng này sẽ sớm “đổi đời” giống như Man City vừa vô địch giải Ngoại hạng Anh nhờ sự đầu tư như vũ bão của ông chủ người Ả-rập.
Tuy nhiên, “gương mặt lạ” trên sân Ninh Bình thực chất là người quen của V-League. Đó chính là Quê “râu” – CĐV trung thành của V.Hải Phòng từ nhiều năm nay.
Do V.Hải Phòng đã đi thi đấu trên các sân khách trong 2 vòng đấu gần đây nên ông Khuê có lẽ “nhớ bóng đá” nên tìm đến sân Ninh Bình để cổ vũ cho đội chủ nhà V.NB.
Ngoài Quê “râu”, trên sân Ninh Bình chiều qua cũng có sự xuất hiện của ông Vui “béo” - một CĐV lão làng của Thanh Hóa. Giống như V.Hải Phòng, CLB Thanh Hóa trong nửa tháng qua đã xa nhà thi đấu trên sân khách.
Bongdaplus.vn