
PV: Chào Cristiano, chấn thương anh gặp trong trận đấu vừa qua có vẻ rất nặng?
- Cristiano: Tôi đã chảy rất nhiều máu khi ở trên sân nhưng vẫn cố gắng thi đấu. Lúc đến bệnh viện, bác sỹ đã “tặng” tôi 7 mũi khâu. Bây giờ mọi thứ đã ổn hơn nhiều nhờ sự chăm sóc của người thân, những lời động viên của lãnh đạo CLB và các đồng đội. Nhưng nói thật, vết đau thể xác không khiến tôi khó chịu bằng cảm giác phải đón nhận thất bại.
Anh và các đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực nhưng vẫn thảm bại. Vậy nguyên nhân vì đâu?
- Trong một trận đấu, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. HN.T&T đã không may mắn ở những thời điểm quyết định. Chúng tôi đã có những cơ hội để thay đổi cục diện trận đấu nhưng không thể tận dụng. Sau chiếc thẻ đỏ của Cao Sỹ Cường, tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, SLNA tận dụng rất tốt các cơ hội mà họ có và ghi được những bàn thắng để rồi giành chiến thắng chung cuộc. Bóng đá luôn là như vậy và bất cứ ai cũng phải chấp nhận! Cũng phải công nhận rằng trận đấu vừa qua là thử thách khó khăn nhất dành cho HN.T&T. Chúng tôi chưa từng bị dẫn trước 2 bàn quá nhanh ngay trên sân nhà như vậy.
Anh và các đồng đội rất buồn về thất bại trước SLNA. Liệu điều này có ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của HN.T&T trong những trận đấu tiếp theo?
- Chúng tôi buồn vì thất bại nhưng chẳng có gì phải quá lo lắng khi HN.T&T vẫn đang đứng đầu bảng. Việc chúng tôi phải làm bây giờ là nhanh chóng ổn định tinh thần và chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu sắp tới. HN.T&T vừa thua một trận đấu nhưng vẫn tự tin để nghĩ đến danh hiệu vô địch khi mùa giải năm nay khép lại.
Dù trắng tay ngay trên sân nhà trước SLNA nhưng tôi tin rằng bản thân và các đồng đội đã chiến đấu hết mình. Các CĐV của HN.T&T đều cảm nhận được điều đó và tiếp tục dành cho chúng tôi sự ủng hộ trong chặng đường còn lại của mùa giải. HN.T&T sẽ giành chức vô địch để đền đáp cho các CĐV đã sát cánh cùng đội bóng trong suốt thời gian qua.
Bongdaplus.vn