
Trên sân Faisal Alhoussaini, Mona nổi bật với trang phục truyền thống, cộng với đôi mắt sâu thẳm và hàng mi cong vút, đặc trưng của các cô gái Trung Đông. Mona có giọng nói rất nhẹ nhàng, truyền cảm. Sau một lần Mona đọc tên ai đó, cả khán đài lại đều lặng im rồi vỗ tay.
Khi chúng tôi hỏi về Việt Nam, cô MC xinh đẹp người Palestine trả lời: “Tôi biết đến Việt Nam qua sách báo. Đặc biệt, lãnh tụ Hồ Chí Minh là người mà cả đất nước Palestine cũng như cá nhân tôi đều ngưỡng mộ…”.
Nói một cách mê say về Việt Nam, nhưng khi cầm danh sách cầu thủ trên tay, Mona thừa nhận tiếng Việt thật khó phát âm cho chuẩn. Mona đã cố gắng đọc đi, đọc lại lại sau khi được chúng tôi bày cho cách phát âm, nhưng cô vẫn đọc lộn ngược lộn xuôi.
Vậy nên, Mona hẹn khi nào rảnh phải dạy cho cô một ít tiếng Việt, để lỡ mai này có làm MC dẫn các trận bóng đá có đội Việt Nam tham gia thì còn biết đọc cho đúng.
Bongdaplus.vn