
Đình Luật đã ra sân thi đấu. Tấn Trường cũng đang tập luyện cùng đội nhưng đâu đó người ta vẫn thấy những bóng mây đen lởn vởn trên đầu những nhân vật từng bị tình nghi có vấn đề. Bát nước hắt đi thật khó lấy lại nguyên vẹn. Sài Gòn FC như vừa trải qua một chiến dịch mang tên “bàn tay sắt”. Nó có tác dụng tức thời đến thành tích của đội nhưng dư chấn lâu dài của sự nghi kỵ chưa hẳn đã hết.
Người Sài Gòn đã chớm mơ về một cuộc đua mà ở đó trận chung kết là trận đấu cuối cùng của mùa bóng khi mà Hà Nội T&T và SG.FC gặp nhau trên sân Thống Nhất ở vòng 26. Song, trước khi đi được đến cái đích ấy, phía trước vẫn là một hành trình gian nan đối với đội bóng.
Dù rằng SG.FC đang thăng hoa nhưng nếu phải nhớ lại thì 11 điểm giành được trong 5 vòng đấu vừa qua chỉ ngang với thành tích mà thày trò Lư Đình Tuấn gặt hái với cùng những đối thủ này ở lượt đi. SG.FC chưa qua khúc quanh khó lường nhất của họ. Những đối thủ mạnh nhất như SLNA, HN.T&T, SHB.ĐN, B.BD vẫn đang ở phía trước.
Bất cứ sự chủ quan nào cũng có thể sẽ phải trả giá. Chẳng đâu xa lạ, đội bóng này đã thua cả 3 trận liền trước những đối thủ đáng gờm nhất ấy ở lượt đi. Điều cần nhất đối với SG.FC lúc này là sự tập trung.
Về thực lực, SG.FC không quá lo ngại khi mà những trụ cột đang tìm lại phong độ cao nhất. Minh Đức - Minh Nhựt - Minh Chuyên - Moses đã có chuỗi trận không thể chê vào đâu được dưới thời ông Đại. Song, điều đấy chưa đủ để xoá đi những nỗi lo khi Antonio, Nsi - 2 gương mặt được kỳ vọng đã có bàn thắng nhưng vẫn chưa tạo ra sự khác biệt trên hàng công của đội.
Cuộc đua vô địch giống như một cuộc chạy tiếp sức, khi người này mệt thì người khác đến kịp lúc. Họ vẫn đang chờ những cuộc bùng nổ khi giải tiến về đích.
Bongdaplus.vn