
Nếu không phải là những người trong cuộc lên tiếng thì cái tin tiền đạo Phạm Văn Quyến có thể sẽ đầu quân cho đội bóng nhà giàu Sài Gòn FC chẳng khác nào người ta “lừa nhau” trong ngày “Cá tháng 4”. Chuyện lạ nhưng có thật 100%.
Đây là một động bản hợp đồng (nếu thành hiện thực) làm tất cả ngỡ ngàng, bởi người ta không biết SG.FC sẽ làm gì với “thần đồng đã hết thời” Phạm Văn Quyến. Thực tế, ở SG.FC hiện nay đang có một cuộc “khủng hoảng thừa” tiền đạo. Ngay cả một tiền đạo có “số má” như Sỹ Mạnh cũng đã được đem cho CLB Hà Nội mượn (sáng nay Mạnh “kanu” đã bay ra Hà Nội để hội quân). Thế nên, người ta nói rằng, chuyện mua Quyến “béo” thực chất là một chiêu câu khách của bầu Thụy chẳng phải là không có lí?.
Tuần trước Quyến “béo” đã rục rịch đòi đi khỏi SLNA và điểm đến là đội bóng hạng Nhất đã khiến cho dư luận một phen đoán mò đoán non. Kết luận cuối cùng chỉ được đưa ra khi HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định “chẳng biết gì” về chuyện Quyến đi đâu, tất cả mới hết… ầm ĩ.
Cho đến hôm qua, khi nghe thông tin Quyến “béo” về SLNA nhiều người lại càng bán tín, bán nghi, nhưng đây là sự thật đã được GĐĐH, kiêm HLV tạm quyền Trần Tiến Đại xác nhận. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới thương thảo qua điện thoại, dẫu vậy đã có một số tín hiệu vui nhưng đôi bên đều đang ở… chế độ chờ. Đặc biệt, phía SG.FC đang ngóng xem thái độ của Quyến “béo” ra sao, có thành ý hay không.
Nói thẳng ra, hẳn Quyến “béo” biết rõ anh về SG.FC để làm gì, và vị trí của mình đang ở đâu?. Biết là vậy, nhưng có lẽ bây giờ chuyện bóng đá, hay không đá bóng, đôi khi không quá quan trọng với Quyến. Điều quan trọng bậc nhất hiện nay với “thằng béo” có lẽ là tiền bạc, bởi có một sự thật, Quyến đã 28 tuổi, cái tuổi khó ai nghĩ rằng, Văn Quyến sẽ hồi sinh từ những đốm lửa le lói.
Buồn và tiếc cho Văn Quyến, bởi giờ đây, muốn đi có thể Quyến chơi “ván bài lật ngữa”. Tức, muốn “đi làm kinh tế”, thì Quyến phải chấp đánh đổi, đó là “bán” hết chút - hình - ảnh- cuối- cùng nơi hội chợ phù hoa, thế thôi!
Bongdaplus.vn