
Chuyến đi do GĐĐH Dương Quốc Hùng và HLV Hoàng Anh Tuấn tổ chức nhằm giúp các cầu thủ tìm lại sự hứng thú trong tập luyện và thi đấu. Theo tiết lộ thì trong chuyến đi này, các cầu thủ đã được “chè chén” thoải mái. Mặc dù vậy, khi về đất liền, thủ thành Hoàng Tuấn lại tiếp tục “tăng hai”.
Trong một cơn nóng giận không kiềm chế được cảm xúc sau cuộc cãi lộn với người thân, Danh Hoàng Tuấn đã đập vỡ chiếc ly. Không may cho anh là mảnh vỡ của chiếc ly đó đã cắt đứt gân tay trái, buộc anh phải nhập viện để nối lại. Với vết thương này, thủ môn của K.KH phải nghỉ ít nhất 1 tháng mới có thể trở lại tập luyện.
Một thời gian dài không có sự phục vụ của thủ môn số 1 này đã khiến cho BHL của K.KH rơi vào cảnh “mất ăn mất ngủ”. Đội bóng phố Biển vẫn còn 2 thủ môn là Văn Hạnh và Phương Thọ, nhưng họ không đặt nhiều niềm tin vào 2 thủ thành này. Văn Hạnh đã lớn tuổi, nên phong độ không còn ổn định. Trong lúc đó, Phương Thọ chỉ là thủ môn số ba và rất ít xuất hiện trong khung thành của đội bóng. Khung thành của K.KH rơi vào cảnh “báo động đỏ” trong thời gian Danh Tuấn dưỡng thương.
Hơn hết, NHM đội bóng phố Biển tỏ ra rất buồn với thông tin Danh Hoàng Tuấn bị đứt gân tay vì nguyên nhân ngoài chuyên môn. Với một đội bóng có tiếng là “kỷ luật thép” như K.KH, thì không biết, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ xử lý sự việc trên như thế nào?
Bongdaplus.vn