
Nỗi buồn "Số 1"
Qua lời khẳng định của ông Đại, thì dường như chàng thủ môn được coi là số 1 Việt Nam hiện nay đã không còn chỗ đứng trong đội hình SG.FC. Đây thực sự là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Thậm chí, họ sẽ bị “sốc” khi lãnh đạo của SG.FC tuyên bố: “Nguyên nhân cho Tấn Trường đi là do từ ngày lên TP.HCM, thủ môn người Đồng Tháp này đã không giữ được mình. Pha bắt bóng dẫn đến bàn gỡ hòa trong trận đấu với SLNA (vòng 13 V-League) chỉ là một giọt nước làm tràn ly”.
Và thêm một nỗi thất vọng được bật mí nữa, việc bầu Thụy mua “cục cưng” của bóng đá Đồng Tháp với giá 9 tỷ đồng, vì trong tâm trí ông đặt kỳ vọng, trong tương lai sẽ xây dựng Tấn Trường thành một “biểu tượng” về đạo đức lẫn chuyên môn cho SG.FC để các cầu thủ nhìn vào đó. Vậy mà bây giờ mọi thứ như sụp đổ.
Quê hương là chùm khế ngọt?
Chiều qua (23/4), Tấn Trường đã có mặt ở Đồng Tháp để thương thảo với đội bóng cũ của mình. Chỉ khác một điều, lần này Trường là người đi “lụy tình” cố hương. Tức số phận của Trường ở mùa bóng năm nay hoàn toàn phụ thuộc vào lãnh đạo CS.ĐT.

Dĩ nhiên, chào đón một người con trở về quê hương là điều ai cũng muốn. Nhưng vấn đề là ngoài tình cảm, thì tiền bạc là một bài toán thực sự nan giải đối với một đội bóng được liệt vào dạng “đệ nhất nghèo” của V-League như CS.ĐT.
Chắc chắn, CS.ĐT phải tính toán rất kĩ càng, bởi ngoài việc kiếm tiền để “giải cứu” Tấn Trường (dù chỉ là mượn nửa mùa), họ cũng tính đến bài toán “dùng ai, bỏ ai” trong khung thành. Tài năng của Tấn Trường ngày còn thi đấu cho đội bóng quê hương là điều không phải bàn cãi. nhưng bây giờ, thời thế đổi thay, ở xứ bưng biền, thủ môn Bửu Ngọc đã và đang chứng minh rằng, anh xứng đáng làm số 1, ngay cả khi đàn anh Tấn Trường trở về. Liệu Trường có chịu đóng vai kép phụ cho Ngọc hay không? E rằng khó.
Cuối cùng, nếu CS.ĐT nói “không” với thương vụ này, thì chỉ có một con đường là Tấn Trường sẽ trở lại TP.HCM. Anh sẽ vẫn lĩnh lương cao, nhưng chẳng ai khẳng định, Trường sẽ không phải đánh bóng băng ghế dự bị. bởi ai cũng biết bầu Thụy không phải là người có “lời nói gió bay”.
Nếu điều đó xẩy ra thì thật tiếc cho Tấn Trường, tiếc cho một tài năng đang vào độ chín, tiếc cho một con người đã từng được xem là thần tượng của hàng triệu con tim trên dải đất hình chữ S.
Có lẽ bây giờ thay vì than khóc, Trường phải cố gắng hơn, bởi “nơi nào có ý chí, nơi đó sẽ có con đường”. Chúng tôi, cũng như rất nhiều người NHM khác tin rằng, phong độ của Trường chỉ là nhất thời!
Bongdaplus.vn