
Trong đợt tập huấn này, các nhà chuyên môn sẽ mổ xẻ những tình huống mà một số trọng tài mắc sai lầm trong xử lý với quan niệm, đó là bài học chung cho tất cả. Và, một nội dung không kém phần quan trọng khác là bổ sung kiến thức và cách ứng xử cần thiết để các “ông vua sân cỏ” khác không đi vào vết xe đổ. Gọi là “mổ” và “bổ” trong đợt tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa giải là vì thế.
Dư luận đã từng luận bàn rất nhiều về những sai sót của lực lượng trọng tài trong giai đoạn đầu của mùa giải. Đó thực sự là một điều đáng tiếc. Nhưng không thể để những thất bại ấy trở thành nỗi ám ảnh và nhiệm vụ của các ông vua sân cỏ lúc này là hoàn thiện mình, không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Khi ấy, thất bại mới là mẹ của thành công.
Trọng tài, xét cho cùng, trước hết phải là một con người. Mà con người thì không bao giờ tuyệt đối, chính xác như máy móc. Vậy nên, để không mắc sai lầm trong xử lý các tình huống trên sân thì chỉ có thể làm… khán giả.
Nói như ai đó, “đã làm thì phải sai, không làm thì không sai”. Nhưng, không được đem yếu tố con người ra để che đậy cho cái sai ngày một nhiều. Cái đích cuối cùng phải là hạn chế tối đa những sai sót, ngăn chặn một cách tuyệt đối sự tác động từ hậu trường đối với những pha xử lý của trọng tài. Và rằng, trong giai đoạn 2 của mùa giải, dư luận sẽ không phải nhắc nhiều đến những sai sót của lực lượng trọng tài. Mục tiêu lớn lao đó có hoàn thành được hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của đợt tập huấn giám sát, trọng tài lần này.
Cơ hội để các nhà quản lý, chuyên môn và giới giám sát, trọng tài nhìn thẳng, nói thật đã đến. Và cũng chỉ có đối diện với những yếu kém, tìm mọi cách để nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài thì vấn đề cốt lõi là niềm tin của NHM mới được cải thiện. Khi ấy, trọng tài mới thật sự là vua!
Dư luận đã từng luận bàn rất nhiều về những sai sót của lực lượng trọng tài trong giai đoạn đầu của mùa giải. Đó thực sự là một điều đáng tiếc. Nhưng không thể để những thất bại ấy trở thành nỗi ám ảnh và nhiệm vụ của các ông vua sân cỏ lúc này là hoàn thiện mình, không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Khi ấy, thất bại mới là mẹ của thành công.
Trọng tài, xét cho cùng, trước hết phải là một con người. Mà con người thì không bao giờ tuyệt đối, chính xác như máy móc. Vậy nên, để không mắc sai lầm trong xử lý các tình huống trên sân thì chỉ có thể làm… khán giả.
Nói như ai đó, “đã làm thì phải sai, không làm thì không sai”. Nhưng, không được đem yếu tố con người ra để che đậy cho cái sai ngày một nhiều. Cái đích cuối cùng phải là hạn chế tối đa những sai sót, ngăn chặn một cách tuyệt đối sự tác động từ hậu trường đối với những pha xử lý của trọng tài. Và rằng, trong giai đoạn 2 của mùa giải, dư luận sẽ không phải nhắc nhiều đến những sai sót của lực lượng trọng tài. Mục tiêu lớn lao đó có hoàn thành được hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của đợt tập huấn giám sát, trọng tài lần này.
Cơ hội để các nhà quản lý, chuyên môn và giới giám sát, trọng tài nhìn thẳng, nói thật đã đến. Và cũng chỉ có đối diện với những yếu kém, tìm mọi cách để nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài thì vấn đề cốt lõi là niềm tin của NHM mới được cải thiện. Khi ấy, trọng tài mới thật sự là vua!
Bongdaplus.vn