
Cách đây vài ngày, lúc trò chuyện với Đào Thị Miện, tình cờ nữ cầu thủ này bảo: “Anh biết Nguyễn Thị Hòa của đội em không? Con bé khoác áo số 14 ấy, khổ thân nó lắm anh ạ”. Rồi chẳng cần tôi có kịp nhớ hay không, Miện kể luôn: “Nhà bé Hòa, bố thì già yếu hơn 74 tuổi rồi nên bệnh lên bệnh xuống, cách đây vài tháng vừa phải mổ ruột xong. Vì vậy nguồn sống chính trong nhà đều trông cả vào gánh hàng của mẹ Hòa. Thế nhưng hồi tháng 3 vừa qua, tai họa đã giáng xuống gia đình con bé. Một buổi sáng tinh mơ, mẹ Hòa đi chợ đã bị tai nạn giao thông, một chiếc ôtô đã cán nát 2 chân của bà. Và cũng vì sáng sớm không có ai qua lại nên chiếc xe gây tai nạn xong đã bỏ chạy luôn. May mà mọi người sau đó đã kịp đưa bà vào bệnh viện, nhưng bà phải cắt cụt cả hai chân anh ạ. Nhà thì nghèo, gia cảnh lại neo đơn nên con bé phải chạy vạy khắp nơi để lo viện phí cho mẹ. CLB bóng đá nữ Hà Nội và đồng đội mỗi người góp một tay, nhưng xem ra vẫn chẳng đáng là bao. Ngày bọn em vào đây thi đấu, mẹ của Hòa vẫn đang điều trị ở bệnh viện, nên anh trai nó phải nghỉ làm thuê để về chăm sóc cho cả mẹ lẫn bố, còn tiền ăn và viện phí gần như trông hết vào con bé. Tội nghiệp, mới có mấy tháng mà trông Hòa gầy rộc hẳn đi, thi đấu cũng chẳng được như trước. Nhưng bọn em chẳng ai trách cả, chỉ động viên Hòa cố gắng vượt qua”…
“EM NGUYỆN SUỐT ĐỜI LÀM ĐÔI CHÂN CHO MẸ”
Tôi đến xem buổi tập của đội Hà Nội 1 vào chiều 17/4 tại sân vận động Quận 8 (TP.HCM) và cũng dành nhiều thời gian gặp Nguyễn Thị Hòa, người từng là vua phá lưới mùa giải 2011 và cũng đang là thành viên chủ chốt của ĐTQG. tai họa đã trôi qua hơn 1 tháng, nhưng xem ra nó vẫn còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng trên gương mặt của Hòa mỗi khi nhắc lại. “Lúc bác sĩ báo phải cắt 2 chân mới cứu được mẹ, em đã suýt ngất. nhưng rồi tự nghĩ mẹ còn sống là hạnh phúc lắm rồi, bởi chí ít bọn em vẫn còn mẹ để làm dựa tinh thần vững chắc. Mẹ em mới 59 tuổi. Lúc mẹ còn khỏe, em sướng lắm, chẳng phải lo gì cả, chỉ có ăn rồi tập, vì tất cả đều có mẹ chu toàn. Nay mẹ nằm một chỗ em mới biết, là trụ cột và là lao động chính của gia đình, mẹ đã phải vất vả như thế nào”, nữ tiền đạo trẻ này thổ lộ trong nghẹn ngào.

Tiền đạo Nguyễn Thị Hòa (số 14, áo trắng) trong một pha tranh chấp bóng
Được xem là tiền đạo số 1 của ĐT Việt Nam hiện nay, nhưng lúc mẹ bị tai nạn, Nguyễn Thị Hòa đã phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc men, viện phí. Nhưng con số gần 100 triệu đồng xem ra vẫn quá lớn với cô gái mới 22 tuổi này. May mà nhờ có CLB và đồng đội giúp đỡ nên Hòa cũng đỡ âu lo. Nhưng đến giờ, cô vẫn còn nợ đến vài chục triệu. Tuy nhiên, điều đó chẳng làm Hòa quá lo lắng, bởi cô vẫn còn có niềm an ủi lớn hơn. Lúc trò chuyện, Hòa khoe: “Mẹ em vừa được xuất viện cách đây vài ngày anh ạ. Mẹ tỉnh táo và tinh thần tốt làm em vui lắm. Ngày nào em cũng gọi điện về để trò chuyện và được nghe tiếng của mẹ. Biết em đi thi đấu xa nhà, mẹ còn động viên em và đồng đội phải đá thật tốt rồi nhanh nhanh về với mẹ…”.
Lúc chia tay, tôi chợt hỏi: “Nếu trên đời này có một điều ước, em sẽ ước nguyện điều gì?”, khi ấy Nguyễn Thị Hòa đã thổ lộ: “Em mong sao mẹ luôn vui vẻ để sống khỏe mà làm chỗ dựa cho 2 anh em, còn em nguyện suốt đời làm đôi chân cho mẹ”. Chẳng hiểu sao chiều hôm ấy, suốt trên con đường về nhà, lời thổ lộ và ánh mắt khắc khoải của Hòa cứ ám ảnh mãi trong tôi.
VÀI NÉT VỀ NGUYỄN THỊ HÒA
Ngày sinh: 27/7/1990
Nơi sinh: Thanh oai, Hà Nội
Chiều cao: 1m65
Vị trí sở trường: Tiền đạo
- Năm 2005, bắt đầu tham gia tập luyện bóng đá tại đội trẻ Hà Tây. Tháng 10/2010 được đôn lên đội 1 của Hà Nội tham dự Đại hội TDTT toàn quốc.
- Năm 2009, được triệu tập vào ĐTQG sau khi thi đấu nổi bật tại giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc lứa tuổi 19.
- Năm 2010, cùng ĐT nữ Việt Nam dự ASIAD 16 (Quảng Châu, TQ).
- Năm 2011, giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG nữ.
Bongdaplus.vn