Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên
CĐV SLNA vốn có tiếng là nhiệt tình và hình ảnh của họ luôn rất đẹp, rất đúng mực. Vậy làm sao để giữ được hình ảnh của CĐV SLNA. đã nhận được một bài viết "Trái tim nóng và cái đầu lạnh" của 1 CĐV SLNA là Văn Trung Trần ở địa chỉ mail .Bài viết có nội dung như sau:
Cựu HLV trưởng ĐTVN – Henrique Calisto có nói: Khi ra sân, cầu thủ cần phải thi đấu với “trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Còn với tôi, một CĐV bình thường của SLNA, một khán giả trung thành của V-League có thêm một quan điểm tương tự rằng không chỉ cầu thủ dưới sân mà trên khán đài, CĐV của bất kỳ đội bóng nào cũng cần phải thể hiện tình yêu bóng đá, niềm đam mê của mình với thái độ điềm tĩnh nhưng không thiếu phần cuồng nhiệt. Đặc biệt là đối với CĐV SLNA.
Các CĐV của SLNA - Ảnh Trần Uy Vũ
Mùa giải 2011. SLNA lên ngôi vô địch V-League sau 10 năm chờ đợi, đoạt siêu Cup QG 2011, khép lại một năm đầy thành công đối với bóng đá Nghệ An. Bên cạnh đó, Hội CĐV SLNA cũng vinh dự đoạt danh hiệu Hội CĐV xuất sắc nhất V-League của năm. Mọi thứ cứ như trong mơ đối với NHM xứ Nghệ. Một danh hiệu, một sự thừa nhận quá đỗi xứng đáng cho những con người được mệnh danh là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
Với một lực lượng CĐV đông đảo và có quy mô khắp cả nước, hoạt động một cách có tổ chức và bài bản. Đã từ lâu CĐV SLNA đã xây dựng được hình ảnh đẹp cho riêng mình. Cuồng nhiệt trên khán đài, nhân văn trong các hoạt động xã hội. Cầu thủ thứ 12 của SLNA thực sự đã ghi điểm trong mắt khán giả cả nước với những hành trình như vượt 1000 km bằng xe máy để cỗ vũ. Biến sân Hàng Đẫy, Chi Lăng, Gò Đậu, Thống Nhất … thành những sân khấu, nơi có những bữa tiệc bóng đá thực thụ. Mang hơi ấm, mang tình quê hương, hơi thở bóng đá đến với mọi miền Tổ quốc nơi SLNA thi đấu bằng tình yêu mãnh liệt đối với bóng đá quê nhà. Và nếu xem mùa giải 2011 là một mùa giải thành công đối với SLNA cũng như V-League thì CĐV SLNA chính là một phần không thể thiếu để góp phần làm nên sự thành công đó.
Bước sang mùa giải 2012, SLNA đã là nhà đương kim vô địch. Vị thế của bóng đá xứ Nghệ được nâng lên một tầm cao mới. Từ tiền đề đó, CĐV SLNA không khỏi hạnh phúc và lại thêm kỳ vọng vào những kỳ tích mà SLNA sẽ làm được cũng như luôn khao khát được “cháy hết mình”, thõa mãn niềm đam mê cùng những trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên, kết thúc 13 trận đấu của lượt đi của V-League 2012, CĐV SLNA ngoài việc luôn giữ được sự cuồng nhiệt và máu lửa vốn có, hoành tráng trong khâu hoạt náo và thiết thực trong các hoạt động từ thiện thì dường như vì những cảm xúc không diễn tả thành lời mỗi khi đội bóng thi đấu thăng hoa. Một số CĐV trên sân khách đã không kiềm chế được lời ăn, tiếng nói, những hành động mang tính quá khích của mình. Khiến hình ảnh đẹp đẹp về CĐV SLNA trong mắt mọi người đang dần bị vơi đi với những hành vi như đốt pháo sang trong trận gặp Bình Dương trên sân Gò Đậu, đốt giấy trên khán đài, ném vật lạ xuống sân và gây hấn với lực lượng an ninh như trong trận Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất ở trận đấu bù vòng 13 vừa rồi.
Tất cả những hành động đó đều gây ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công và vẻ đẹp của một trận cầu. Dẫu biết rằng số lượng CĐV trên sân khách là lên đến hàng nghìn, hàng vạn. Đôi lúc vì quá máu lửa với những tình huống trên sân và còn đó những bức xúc vì lỗi bắt chưa chính xác của trọng tài hay đơn giản là những tình huống và chạm không đáng có của cầu thủ hai bên nhưng việc chúng ta không kiềm chế cảm xúc của mình đâu có giúp cho mọi chuyện theo như ý mình muốn? Không giúp cầu thủ có thêm động lực thi đấu mà lại càng khiến cho trận đấu nóng bỏng, căng thẳng quá mức cần thiết. Người Nghệ nổi tiếng là những người có cá tính mạnh, nhưng ít ra chúng ta cũng luôn tự hào rằng mình là những người con được sinh ra trên mảnh đất nghèo hiếu học. Vậy thì không có lý do gì chúng ta lại không biến những cảm xúc tiêu cực trở thành những suy nghĩ tích cực. Kìm nén những bức xúc đó vào bên trong để hết mình truyền lửa cho cầu thủ trên sân.
SLNA đoạt chức vô địch đã khó, giữ được ngôi vương lại càng khó hơn. CĐV SLNA cũng vậy, xây dựng được một hình ảnh đẹp về những khán đài ngập tràn sắc vàng xứ Nghệ như ngày hôm nay không phải dễ dàng, giữ được thiện cảm trong mắt mọi người thì chúng ta lại càng là một nỗi trăn trở lớn. Nói là yêu bóng đá thì không khó, nhưng thể hiện nó ra bên ngoài như thế nào và theo cách gì mới là quan trọng.
Người Nghệ vẫn có câu”Giận thì giận mà thương thì thương”. Vậy thì hãy “thương” theo nhân cách của người Nghệ và cũng đừng giận theo cách của thiểu số. BTC giải và các cơ quan có thẩm quyền cũng nên có những động thái mang tính định hướng đối với CĐV SLNA, có thể phạt để răn đe đúng mực nhưng hãy đừng để án phat đó khiến tình yêu bóng đá và cảm hứng của những tín đồ bị vơi đi phần nào. Bởi vì niềm đam mê và tình yêu không có lỗi. Vấn đề là ở chỗ, trái tim thì đã nóng, nhưng cái đầu đã lạnh được hay chưa mà thôi?
Thethaovanhoa.vn