
Vừa bước xuống xe bus, trợ lý Quách Ngọc Minh của ĐT U19 Việt Nam đã rất ngạc nhiên khi ai đó gọi 2 tiếng “Việt Nam” từ phía sau. Quay sang 2 bác sĩ của đội tuyển là Trọng Hạnh và Trọng Thủy cạnh bên, ông Minh cười tươi rồi bảo: “Chúng ta đúng là những vị khách VIP”.
Đúng vậy, đã 5 ngày đến Thành phố Ramallah – Palestine dự giải bóng quốc tế Al-Nakba 2012, các thành viên của ĐT U19 Việt Nam luôn được đón tiếp như những thượng khách. Điều này được thể hiện rõ nét từ việc ăn ở tại khách sạn Al - Zahra Suites, cho đến những chuyến xe đưa đón đội tuyển đi tập và thi đấu đều được chăm lo đến từng chi tiết. Thì đây, ngoài một xe cảnh sát mở đường, đi theo sau còn có một chiếc xe cứu thương. Mà nói như một lãnh đạo của LĐBĐ Palestine thì “cẩn tắc vô áy náy”.
Các thành viên của ĐT U19 Việt Nam đã rất ngạc nhiên bởi an ninh ở Palestine rất chặt chẽ. Ngày hay đêm, nếu bạn bước ra đường đều gặp rất nhiều các trạm gác an ninh. Ở đó có rất nhiều người lính trong những bộ quân phục, tay cầm súng với ngón trỏ đã sẵn sàng ở tư thế… bóp cò.
Cảm giác sợ hãi sẽ xâm chiếm trong người, nếu như đó là lần đầu bạn đến Palestine, đã thấy những người lính trông dữ tợn nói trên… Nhưng không, sau nhiệm vụ kiểm soát, những người lính này vô cùng thoải mái, thậm chí hài hước. Dĩ nhiên, đấy là lúc bạn đã nở một nụ cười trên môi, hay giơ cánh tay gửi lời chào đến họ.
Và chúng tôi, những vị khách phương xa cảm thấy rất hạnh phúc và ấm lòng bởi mỗi khi giới thiệu về Việt Nam, họ đều ngạc nhiên, trong ánh mắt bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ đối với người bạn lớn Việt Nam.
Đúng như Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã từng nói: “Bóng đá đưa con người đến với con người, đưa các dân tộc xích lại gần nhau hơn…”. Trên mảnh đất Palestine mà ĐT U19 Việt Nam đặt chân đến, chúng tôi được chứng kiến người dân chào đón, thân thiện nở những nụ cười ở khắp nơi nơi. Với bóng đá, người Palestine cũng là những “tín đồ” túc cầu giáo không kém bất kì nơi đâu. Chỉ có điều, họ yêu bóng đá một cách nhẹ nhàng, họ đến sân nhưng không bao giờ ngồi xuống. họ khoác vai nhau nhảy múa theo nhịp trống dân gian và miệng liên hồi vang lên câu hát “Si, si, we love Palestine”…
Bóng đá không biên giới… đến bây giờ chúng tôi mới thực sự “chiêm nghiệm” được câu nói này. Vâng, bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là liều thuốc có thể hàn gắn mọi nỗi đau. Dù bạn là ai, làm gì ở đâu trên hành tinh này… nếu bạn đã yêu trái bóng tròn thì tất cả sẽ là những người bạn của nhau!.
Hòa U22 Pakistan, cửa vào bán kết của U19 VN gần như khép lại
Tạo ra vô số cơ hội trước khung thành U22 Pakistan nhưng ĐT U19 VN đã không thể tận dụng và đành rời sân với tỷ số 0-0. Với kết quả này, cánh cửa vào bán kết của thầy trò HLV Lê Tuấn Long gần như đã khép lại. Trước đó, U19 VN đã thua 0-2 trước đội chủ nhà Palestine.
Bongdaplus.vn