
Ghi chép: Điếu thuốc có vị đắng của ông Ba Vân
K.KG đã thi đấu với tinh thần của những chiến binh và sự thực, họ xứng đáng có được chiến thắng. Tuy nhiên, bóng đá vốn chứa đựng nhiều bất ngờ. Trong gần 20 phút cuối trận, tình thế đảo lộn hoàn toàn khi K.KG để rơi chiến thắng và thậm chí còn phải trắng tay ra về. Đã khốn giờ lại gặp khó, K.KG chỉ có thể tự trách mình bởi nếu tỉnh táo hơn, họ đã không phải nhận kết cục đau buồn này.
Đội nhà thua cuộc, ông Ba Vân cũng chẳng còn tâm trạng để vào phòng họp báo. Thế nên, lúc không thấy HLV Lai Hồng Vân xuất hiện trong phòng họp báo sau trận đấu, ai đó vô tình thốt lên: “Số ông Ba Vân khổ thật, tưởng thắng rồi hóa ra lại thua. Có khi giờ này ông ấy đang ngồi một mình để gặm nhấm nỗi buồn”.
Hụt hơi trong chặng đua quan trọng, giờ đây K.KG đã tự ném đi hy vọng trong hành trình chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần.