
Vũ Phong ghi 4 bàn vào lưới V.HP: Đẳng cấp là mãi mãi
Dĩ nhiên, còn quá sớm để nói về sự trở lại của một người hùng, song người ta có quyền hy vọng sau màn trình diễn sáng chói của Vũ Phong ở trận đấu với V.HP. Ít nhất, đấy sẽ là bàn đạp để Phong tìm lại cảm giác thăng hoa sau những ngày tháng bị chấn thương hành hạ. Kế đến, người ta có quyền kỳ vọng về cái tên Vũ Phong, về những điều kỳ diệu mà anh từng thể hiện trong màu áo ĐTQG những năm qua.
Hôm qua, các CĐV đất Thủ được mở hội ăn mừng, họ mừng vì B.BD đã có chiến thắng đẹp mắt. Và đặc biệt, họ mừng cho cái ngày đặc biệt của Vũ Phong, đứa con cưng mà họ mong chờ suốt thời gian qua. Và dường như, Phong đã cảm nhận được nỗi nhớ ấy của NHM, để trả lời bằng màn trình diễn tuyệt vời trong ngày cuối tuần.
Chúc mừng Vũ Phong, chúc mừng “Live show của Vũ Phong và những người bạn” đã thành công rực rỡ. Phía trước vẫn là con đường dài với ĐTQG, tất cả cùng mong Phong sẽ trở lại và có những phút giây lóe sáng trong sắc áo đỏ ở AFF Suzuki Cup cuối năm nay, như anh từng làm năm 2008 - giải đấu mà ĐTVN giành chức vô địch ĐNÁ một cách thuyết phục.