
>>>
Đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, BTC giải đã cẩn thận cử Còi vàng Võ Quang Vinh từ V-League xuống điều khiển trận đấu khá nhạy cảm giữa Fico.TN và XSKT.LĐ. Cho rằng nhạy cảm là bởi, đội chủ nhà đang rất khát điểm để trụ hạng. Tuy nhiên, lối chơi hòa nhã của cả 2 đội đã không gây “khó dễ” cho Còi vàng Việt Nam 2011, nên trận đấu kết thúc mà không có điều tiếng nào xảy ra.
Chơi trên sân nhà, lại tiếp một đối thủ hết động lực để phấn đấu như XSKT.LĐ, Fico.TN gần như đã tin tưởng vào một chiến thắng ngay trước giờ xung trận. Thực tế, tân binh hạng Nhất đã không gây được khó dễ nào đáng kể cho đội chủ nhà. Hay nói đúng hơn, lối chơi như mơ ngủ của hàng thủ XSKT.LĐ như biếu không cho Fico.TN 2 bàn thắng chỉ sau chưa đầy 10 phút bằng. Diego chính là tác giả của 2 bàn thắng cho đội chủ nhà. 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Hơn hết, 3 điểm trên sân nhà đã giúp cho Fico.TN hồi sinh giấc mơ trụ hạng khi rút ngắn khoảng cách với 2 đối thủ đang xếp phía trên là TDC.BD và Trẻ HN xuống còn từ 1-2 điểm. Cách biệt này cũng đồng nghĩa, thầy trò Vũ Trường Giang "thổi lửa" vào cuộc đối đầu giữa TDC.BD và Trẻ HN trong trận đấu muộn chiều mai. Hay nói cách khác, cả TDC.BD lẫn Trẻ HN phải “sinh tử” lẫn nhau trong trận cầu được coi là “chung kết ngược” này.
Xem ra, cuộc chiến chống xuống hạng đã không sớm "nguội lạnh" như người ta tưởng, dù rằng đến trước vòng 24, Fico.TN và TP.HCM đã bị nhóm trên bỏ xa đến 4 điểm.