
Chuyện gì đã xảy ra với Bửu Ngọc?
Trong lần ĐT U23 VN tập trung ở Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) để chuẩn bị cho SEA Games 26, gặp Ngọc tại bể bơi, thủ thành này như một cậu bé ngóc đầu lên nói cười với tôi: “Anh có thấy em bắt như Petr Cech không? đợi mà xem ai hơn ai nhé!”. Chính bởi những câu hỏi không giống ai, cùng với mái tóc bờm ngựa, nên tôi đã đặt cho Bửu Ngọc cái biệt danh Ngọc “ngố”.
Đằng sau câu hỏi “không giống ai” ấy, tôi hiểu Ngọc đang muốn thể hiện điều gì đó. Trong ý nghĩ của Ngọc lúc bấy giờ, có vẻ anh rất muốn đoạt lấy vị trí số một trong khung gỗ U23 VN. Sự chăm chỉ, kiên trì, cũng như khổ luyện của Ngọc đã được đền đáp khi Tuấn Mạnh, người bắt chính trong trận ra quân gặp Philippines bị mất điểm; để rồi Ngọc được chọn làm… “kép chính”. Và Bửu Ngọc đã chứng minh, anh hoàn toàn xứng đáng có được vị trí số một, được bầu chọn là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của U23 VN tại SEA Games 26.
Bây giờ, những câu chuyện đẹp đẽ trên đã thuộc về ngày hôm qua. Cũng giống như bài báo “Gừng ‘non’ đã cay” mà tôi viết nhằm khích lệ tinh thần, hay những dòng phản hồi “có cánh” mà độc giả dành cho Ngọc… đến lúc phải cất vào ngăn kéo. Vì sao? Vì có một sự thật, hiện tại không có nốt nhạc nào vui, và cũng chẳng có ngọn nến lung linh nào mà Ngọc đã thổi trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 20 của anh.
ĐỨNG LÊN NÀO BỬU NGỌC!?
Rất nhiều người tự hỏi, tại sao phong độ của Bửu Ngọc lại xuống như thế? Đã và đang có vô vàn ánh mắt hồ nghi hướng về thủ thành này. Có người đổ lỗi cho Ngọc mắc bệnh ngôi sao, có người lại bảo Ngọc đang bị stress… Ai cũng có cái lý riêng. Nhưng bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng vô ích, bởi CS.ĐT và cá nhân Bửu Ngọc không thể quay về quá khứ để sửa chữa những lỗi lầm.
Có lẽ, điều mà người yêu mến CS.ĐT và Bửu Ngọc muốn thấy chính là việc Ngọc sẽ đứng dậy và chứng minh những sai lầm hôm qua chỉ là tai nạn. Dĩ nhiên, trên con đường sẽ đi, Ngọc không cô đơn, đứng sau lưng anh là các CĐV, những đồng đội đang cùng chung một chiến tuyến ở CS.ĐT.
Nói gì thì nói, Bửu Ngọc vẫn là một tài năng của bóng đá xứ bưng biền và cả BĐVN. Thế nên, dẫu biết đây là thời điểm khó khăn nhất của Bửu Ngọc nhưng người ta tin, nếu anh biết gạt bỏ cái tôi, biết bỏ lại những chuyện buồn để chiến đấu cho quê hương, thì Ngọc “ngố” vẫn là một thần tượng của rất nhiều người.
Còn 3 khúc cua nữa V-League sẽ hạ màn. Hơn ai hết, Bửu Ngọc là người hiểu tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” của CS.ĐT lúc này. Bây giờ, CS.ĐT cũng chỉ có một con đường là phải chiến đấu như những “cảm tử quân” mới hy vọng băng qua mùa lũ đã lên đến đỉnh đầu. Và hơn ai hết, chính Bửu Ngọc là mũi tiên phong mà CS.ĐT cần trong đội quân cảm tử ấy!