
Chuyện không nhỏ khi Hoàng “bò” nhận… thẻ đỏ
Dư luận đang ầm ĩ với câu chuyện SLNA sẽ trở thành cái “kho điểm” ở những khúc cua cuối. Thực sự, đó chỉ là những võ đoán bởi không ai dám tin nhà ĐKVĐ V-League lại vừa đá bóng, vừa quăng “cục lơ” lên khán đài, nơi mà các CĐV xứ Nghệ rất dù yêu, rất nhiệt tình nhưng cũng “tinh tường” nếu ai đó diễn “tuồng” trên sân.
Chưa ai quên những chuyện xảy ra trong quá khứ. Đã khá nhiều lần cầu thủ SLNA chơi bóng vật vờ để rồi khán giả sông Lam giang phải “nổi sóng” vì những hồ nghi về cái gọi là “tình thương mến thương” trong bóng đá. Đội trưởng Huy Hoàng là người hiểu hơn ai hết bởi có lần Hoàng đã phải “sống trong sợ hãi” vì bị khán giả xứ Nghệ tẩy chay.
Chuyện Hoàng “bò” nhận thẻ đỏ có mối liên hệ gì với những chuyện cũ trong quá khứ của SLNA. Dĩ nhiên là có. Điều chúng tôi muốn nói ở đây chính là chuyện dư luận đang theo dõi sát sao việc SLNA sẽ chơi những vòng cuối như thế nào, khi họ đóng vai một “vị quan tòa phán xét” cho những đội bóng đang trốn chạy khỏi tử thần?.
Chưa ai dám chắc chuyện gì sẽ xẩy ra, chỉ biết rằng, việc vắng Trọng Hoàng một con át chủ bài, một thủ lĩnh tinh thần trên sân thì SLNA suy yếu rất nhiều. Và đương nhiên, người vui nhất chính là đối thủ của họ. Ví như, Khatoco Khánh Hòa, một trong những đội bóng đang rất cần một sông Lam "yếu bóng vía" để kiếm trọn 3 điểm phục vụ cho công cuộc trụ hạng.