
Bà Rịa Vũng Tàu: 6 năm cho 1 chức vô địch
Kể từ năm 2006 đến đội bóng này đã có nhiều cuộc tuyển mộ cả quân lẫn tướng với kỳ vọng sẽ thăng hạng. Thế nhưng từ Hoàng Hùng, Đoàn Minh Xương...nhiều HLV có tiếng đã về Vũng Tàu nhưng không thành công. Chỉ đến khi cựu HLV Đồng Tháp Nguyễn Trung Hậu tiếp quản đội bóng thì họ mới làm nên kỳ tích.
Ông Hậu đã kết hợp rất tốt dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm chơi ở các giải đỉnh cao như Trí Trọng, Lê Thanh Xuân, Quốc Thịnh và giúp BR-VT trở thành đội bóng có lối chơi sẳc sảo, giàu chất cống hiến. Một kết quả vô địch là điều hoàn toàn xứng đáng cho họ sau khi đã vượt qua Huế ở bán kết hôm 30/7/2012.
Trở lại với những diễn tiến trận đấu trên sân Chi Lăng chiều qua (1/8/2012), BR-VT dù không vượt trội thế trận so với trẻ Khatoco Khánh Hoà của HLV Đình Tân nhưng đội bóng của HLV Trung Hậu lại tận dụng tốt cơ hội hơn. Phút 71, Công Hiển cướp bóng ở cánh triển khai nhanh cho đồng đội và cựu tiền đạo Becamex Bình Dương Trí Trọng là người dứt điểm thành công ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.
Trận đấu chỉ có khoảng 100 khán giả chứng kiến nhưng có thừa tính quyết liệt và BR-VT vô cùng xứng đáng với thành quả vô địch