
Trước đây, Chủ tịch N.SG Nguyễn Vĩnh Thọ rất quan tâm đến đội bóng khi hầu như buổi tập nào trên sân Quân khu 7 cũng có sự góp mặt của ông. Như thời gian gần đây, ông “bỗng nhiên” mất tích. Không chỉ vắng tại các buổi tập, ông Thọ cũng gần như xuất hiện “chiếu lệ” tại sân Thống Nhất mỗi khi N.SG thi đấu.
Sự “thờ ơ” của ông Nguyễn Vĩnh Thọ được người trong cuộc giải thích là do N.SG đang nợ cầu thủ tiền thưởng. Đoàn quân của ông Phạm Công Lộc chưa lãnh được đồng tiền thưởng nào trong 8 trận đấu từ hòa đến thắng vừa qua. Điều đáng khen là dù không được quan tâm sát sao như trước, nhưng các cầu thủ N.SG vẫn không có dấu hiệu bất mãn dẫn đến buông xuôi mỗi khi xung trận.
Ngày mai, N.SG hành quân ra Đà Nẵng mà theo kế hoạch thì cũng không có sự góp mặt của người đứng đầu ở đội bóng TP.HCM. Trong chuyến làm khách này, HLV Phạm Công Lộc có đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Minh Triết sau án treo giò 1 trận.