
Bình luận: Đừng để cố quá thành… quá cố
Những nỗ lực ấy, dù có thể giúp đội bóng của họ thoát hiểm mùa này, cũng chưa chắc đảm bảo cho một cuộc sống khỏe mạnh về sau. Mọi thành công phải đến từ một quá trình xây dựng vững chắc, chứ không phải từ cách làm ăn xổi. Thế nên, để những cố gắng của lúc này không dẫn tới một mùa giải trĩu nặng lo toan ở năm sau, cần lắm những chiến lược đầu tư đúng đắn, ngay từ giai đoạn chuẩn bị lực lượng sau khi mùa 2012 khép lại.
Trở lại với BXH, nhóm đầu mơ đến huy chương, nhóm cuối còn hy vọng trụ hạng, và nhóm giữa có quyền phán quyết. Đã có lúc người ta nhắc nhiều đến Thanh Hoá như một thứ “quyền lực ngầm” ghê gớm. Đội bóng xứ Thanh lần lượt gặp 3 đối thủ nhóm cuối bảng K.KG, K.KH, CS.ĐT. Nhưng Thanh Hoá cũng phải nhớ rằng họ chưa thoát hiểm. Chuyện con rùa chạy nhanh hơn con thỏ không chỉ có ở trong ngụ ngôn.
Giờ này, người ta cân đo đong đếm từng chút thiệt hơn ở lịch thi đấu, thành tích quá khứ, trọng tài… nhưng dẫu sao vẫn phải căn cứ vào nội lực. Nếu đã có sự chuẩn bị thì kiểu gì cũng vượt qua, còn không, có khi cố quá lại thành ra … quá cố. Bởi chính khi các đội chiếu trên cố gắng thể hiện mình, cũng là lúc họ dễ bị “hở sườn” và dính đòn hồi mã thương từ những kẻ đang dựa lưng vào tường mà chiến đấu.