
Hà Nội giành suất lên hạng: Quẳng gánh lo đi
Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tức là không thể tìm được “bến mới” cho Hà Nội thì đội bóng này sẽ không thể thi đấu tại V-League mà tiếp tục phải ở lại giải hạng Nhất. Có một thực tế không thể phủ nhận, rằng rất nhiều người (trong đó có chính các cầu thủ của Hà Nội) đang lo rằng suất thăng hạng của họ sẽ bị bỏ phí.
Nhưng tương lai ra sao thì chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh. Lúc này, từ lãnh đạo tới BHL và các cầu thủ Hà Nội đang tạm “quẳng gánh lo” để vui với chiến tích mà mình vừa giành được. Nói như HLV trưởng Hoàng Văn Phúc thì: “Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực hết mình trong cả mùa giải để có được thành tích ngày hôm nay. Việc giành vé thăng hạng sớm 2 vòng đấu là sự ghi nhận những bước tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Hà Nội. Đó là cái được lớn nhất mà đội bóng gặt hái ở giải hạng Nhất mùa này!”
Tương lai của CLB Hà Nội sẽ phụ thuộc vào những kế hoạch của lãnh đạo đội bóng trong thời gian tới. Về phần các cầu thủ, chắc chắn những đóng góp của họ trong suốt thời gian qua sẽ được không chỉ đơn vị chủ quản mà còn cả giới chuyên môn và NHM cả nước ghi nhận một cách xứng đáng.
Giải hạng Nhất năm nay vẫn còn 2 vòng đấu nữa mới khép lại, dù vẫn phải đau đáu nghĩ về tương lai nhưng chắc chắn Hà Nội sẽ gạt tất cả sang một bên để vắt sức cho màn cạnh tranh ngôi vô địch với ĐT.LA. Bởi với họ, danh hiệu quán quân mới chính là “cái được lớn nhất” trong mùa giải 2012...