
HA.GL 1-0 CS.ĐT: HA.GL trụ hạng, CS.ĐT bước một chân khỏi V-League
Tiếp CS.ĐT - đội có nguy cơ xuống hạng cao nhất, nhưng HA.GL vẫn chơi hết sức thận trọng. Cách bố trí đội hình, lối chơi của đội bóng phố Núi không thỏa mãn được sự kỳ vọng của NHM nơi đây. Tương tự, CS.ĐT cũng vào sân với tư tưởng tử thủ để nếu không thắng thì cũng chẳng thua nhằm tìm được lối ra ở nhóm có nguy cơ rớt hạng. Hai đội bóng đều sợ thua, chơi chắc chắn nên trận đấu diễn ra không thật sự máu lửa.
Phút 53, tiền đạo Olushola bên phía HA.GL tạt bóng cắt ngang khung thành, hậu vệ Thanh Hiền của CS.ĐT lùi về giải nguy lại vô tình phá bóng bay thẳng vào lưới nhà. Cả đội bóng CS.ĐT như chết đứng trong tình huống đó, còn thủ môn Bửu Ngọc cũng không hiểu điều gì đang xảy ra.
Điều đáng nói đây cũng là tình huống phản công có nét duy nhất mà đội bóng phố Núi tạo ra được trước khung thành CS.ĐT. Trong khi đó, mặc dù đã có điều chỉnh đội hình cũng như tăng cường hàng công nhưng các nỗ lực của CS.ĐT cũng chẳng mang lại hiệu quả khi HA.GL chủ động phòng thủ số đông để bảo toàn tỷ số.
Với thất bại theo kiểu tự sát này, CS.ĐT đã nhấc một chân rời V-League, còn HA.GL chính thức trụ hạng nhờ chiến thắng mang dấu ấn của… đối thủ.
BÀN THẮNG
+ HA.GL: Thanh Hiền (CS.ĐT, phản lưới 53’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HA.GL: Bassey; Văn Trương (Ngọc Bảo, 85’), Sakda, Evaldo, Hữu Long, Xuân Hiếu, Marcelo, Đức Dương (Thái Dương, 66’), Trần Vũ (Duy Thanh, 77’), Văn Long, Olushola.
CS.ĐT: Bửu Ngọc; Hammed, Ngọc Hạch, Ngọc Hùng, Văn Hậu, Minh Lợi, Ajala, Thanh Hiền, Hải Anh (Công Thuận, 83’), Ibeji (Hodges, 63’), Đinh Hoàng Max (Duy Quang, 87’).
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
HLV Trần Công Minh (CS.ĐT): “CS.ĐT đã đá hết mình. Tôi hài lòng với sự quyết tâm của các học trò. Hiệp 1 chúng tôi đá tốt, nhưng hiệp 2 thiếu may mắn nên bị thủng lưới. CS.ĐT còn thi đấu là còn hy vọng dù thực tế, cánh cửa trụ hạng gần như đã khép lại với chúng tôi”.
HLV Choi Yoon-Gyum (HA.GL): “Hàng thủ HA.GL chưa chắc chắn nên tôi phải đưa thủ thành Bassey vào bắt chính dù đội thi đấu sân nhà. Nhưng chiến thắng là điều quan trọng nhất và chúng tôi đã có được điều đó”.