
CS.ĐT: Tát cạn sông Tiền cũng phải trụ hạng
>>
>> VIDEO:
Hoan hô HA.GL! Đó là lời cổ vũ mà K.KG và K.KH đã dành cho đội bóng phố Núi. Thực sự, trước giờ bóng lăn đã có những ánh mắy hồ nghi trong cuộc đối đầu giữa HA.GL và CS.ĐT nhưng HLV Choi Yoon Gyum và các học trò đã chứng minh, HA.GL đã chơi thứ bóng đá chí công vô tư chứ không phải “chị ngã em nâng” như người ta dị nghị.
Còn CS.ĐT, bây giờ họ chỉ còn trách mình rằng giá như tất cả cùng cố gắng hơn trong những trận đấu trước để bây giờ không phải rơi vào cái hoàn cảnh… lội nước theo sau.
Sau trận đấu, HLV Trần Công Minh chia sẻ rằng : “ Hoàn cảnh của CS.ĐT bây giờ quá khó khăn. Có một sự thật phải chấp nhận, chúng tôi đã thua HA.GL. Điều mà bây giờ mà tôi có thể nói được đó là cám ơn các cầu thủ vì họ đã chiến đấu hết mình. Qủa thực, tôi đã mường tượng đến một điều xấu nhất khi mà CS.ĐT để thua từ chính đôi chân của mình…”.
Dẫu vậy, HLV Trần Công Minh cũng giữ một thái độ lạc quan: “Còn nước còn tát, vẫn còn 2 trận đấu nữa để chúng tôi phấn đấu. Tôi tin nếu cứ đá, cứ chiến đấu như trận đấu với HA.GL, đội bóng chúng tôi có quyền hi vọng về một kết quả tốt đẹp”.
Đúng như Công Minh nói, CS.ĐT vẫn còn niềm tin để bấu víu khi mà đối trọng K.KG cũng thất thủ trên sân Thanh Hóa. Niềm tin ấy có cơ sở bởi có vẻ như các cầu thủ CS.ĐT đã chơi bóng như những cảm tử quân đúng nghĩa. Cũng mong rằng, sự thức tỉnh ấy không quá muộn màng!
>> VIDEO:
Hoan hô HA.GL! Đó là lời cổ vũ mà K.KG và K.KH đã dành cho đội bóng phố Núi. Thực sự, trước giờ bóng lăn đã có những ánh mắy hồ nghi trong cuộc đối đầu giữa HA.GL và CS.ĐT nhưng HLV Choi Yoon Gyum và các học trò đã chứng minh, HA.GL đã chơi thứ bóng đá chí công vô tư chứ không phải “chị ngã em nâng” như người ta dị nghị.
Còn CS.ĐT, bây giờ họ chỉ còn trách mình rằng giá như tất cả cùng cố gắng hơn trong những trận đấu trước để bây giờ không phải rơi vào cái hoàn cảnh… lội nước theo sau.
Sau trận đấu, HLV Trần Công Minh chia sẻ rằng : “ Hoàn cảnh của CS.ĐT bây giờ quá khó khăn. Có một sự thật phải chấp nhận, chúng tôi đã thua HA.GL. Điều mà bây giờ mà tôi có thể nói được đó là cám ơn các cầu thủ vì họ đã chiến đấu hết mình. Qủa thực, tôi đã mường tượng đến một điều xấu nhất khi mà CS.ĐT để thua từ chính đôi chân của mình…”.
Dẫu vậy, HLV Trần Công Minh cũng giữ một thái độ lạc quan: “Còn nước còn tát, vẫn còn 2 trận đấu nữa để chúng tôi phấn đấu. Tôi tin nếu cứ đá, cứ chiến đấu như trận đấu với HA.GL, đội bóng chúng tôi có quyền hi vọng về một kết quả tốt đẹp”.
Đúng như Công Minh nói, CS.ĐT vẫn còn niềm tin để bấu víu khi mà đối trọng K.KG cũng thất thủ trên sân Thanh Hóa. Niềm tin ấy có cơ sở bởi có vẻ như các cầu thủ CS.ĐT đã chơi bóng như những cảm tử quân đúng nghĩa. Cũng mong rằng, sự thức tỉnh ấy không quá muộn màng!