
Sổ tay: Những người khốn khổ
Vài tuần nay, HLV Trần Công Minh đã mất ăn, mất ngủ với chuỗi thất bại liên tiếp của CS.ĐT sau kỳ nghỉ tránh EURO 2012. Phong độ tụt dốc thê thảm khiến đội chủ sân Cao Lãnh rơi xuống vị trí áp chót trên BXH và đang là ứng viên nặng ký nhất để theo bước V.HP xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau. HLV là người chịu trách nhiệm cao nhất về thành tích của đội bóng nên khi CS.ĐT đang ở bên miệng vực, HLV Trần Công Minh cũng như ngồi trên đống lửa. Ông trở lại dẫn dắt đội bóng quê nhà và có thời gian đầu làm rất tốt công việc. Nhưng khi mọi thứ đột ngột thay đổi theo chiều hướng xấu mà không thể tìm ra cách khắc phục, HLV Trần Công Minh hẳn nhiên là đang phải chịu những áp lực rất lớn.
“Đỡ khổ” hơn thuyền trưởng của CS.ĐT đôi chút là các HLV Hoàng Anh Tuấn và Lai Hồng Vân khi đội bóng mà họ dẫn dắt đang có quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Nhưng khái niệm “đỡ khổ” hơn không hề kèm theo khái niệm sung sướng hơn. Bởi cách đây chưa lâu, K.KH và K.KG cũng từng phải nếm thử cảm giác mà CS.ĐT đang phải chịu đựng lúc này. Chỉ cần một chút sơ sẩy dù là nhỏ nhất, sẽ lập tức xảy ra những màn đổi vai trong hành trình tìm kiếm sự sống. Vì thế, CS.ĐT ở thế bất lợi nhất đang nỗ lực và K.KH cùng K.KG cũng không được phép lơ là.
Nhìn những cố gắng bất thành của CS.ĐT khi làm khách HA.GL chiều qua và những thời khắc tưởng như đã đến rất gần với việc “nhìn thấy mặt trời” của K.KG trên sân Thanh Hóa, người ta có thể cảm nhận rõ ràng quyết tâm rất lớn từ họ. Tuy nhiên, chẳng có bất cứ sự đền đáp nào và các thất bại khiến CS.ĐT, K.KG tiếp tục là những cái tên còn sót lại trong cuộc chiến trụ hạng sau khi một loạt đội bóng khác đã về đích an toàn.
Một “người khốn khổ” khác là HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng K.KH làm khách của HN.T&T chiều nay. Khi HN.T&T đang quyết tâm giành chiến thắng để tiến tới danh hiệu vô địch, sẽ rất khó để HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò làm được điều kỳ diệu. Sau vòng đấu này, hành trình “chạy trốn tử thần” có lẽ sẽ chỉ còn là cuộc đua dành cho 3 “người khốn khổ”...