
Đây cũng chính là bí quyết giúp thầy trò HLV Sergio Gargelli thoải mái tư tưởng và băng băng tiến vào vòng bán kết.
Do lịch thi đấu tại giải vô địch Futsal ĐNÁ 2012 diễn ra tại Thái Lan khác biệt với môn bóng đá 11 người, khi có những trận đấu diễn ra lúc 11h30, 14h30 thậm chí là 14h. Thế mới có chuyện, cầu thủ nhiều đội vừa ăn sáng lúc 9h sáng đã phải lên xe, đến nhà thi đấu để kịp cho trận đấu diễn ra lúc 11h30 (từ trung tâm Bangkok đi chuyển bằng ô-tô đến nhà thi đấu Thonburi hết 1 giờ đồng hồ).

Hoàng Giang tranh thủ chơi game thư giãn
Với ĐT Futsal Việt Nam, do đã sang Thái Lan tập huấn, thi đấu nhiều lần nên nắm rõ tình trạng tắc đường. Vì thế, cả đội thường có mặt trước giờ thi đấu hơn 1 giờ đồng hồ, để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi và BHL có những nhắc nhở, trước khi vào trận.

BHL lên mạng thường xuyên để nắm bắt thông tin về các đối thủ
Điều thú vị ở ĐT Futsal Việt Nam đấy là không khí cởi mở, các thành viên thường trêu đùa nhau để tạo sự vui vẻ, thoải mái. Cầu thủ Hoàng Giang tâm sự: “Trong một trận đấu, tất cả các cầu thủ đều được vào sân thi đấu nên anh em thoải mái lắm, không có kiểu bằng mặt không bằng lòng đâu. Hơn nữa, đi đá futsal với các cầu thủ đều là niềm đam mê, không cạnh tranh, bon chen gì cả”.
Cùng BONGDAPLUS.VN khám phá phòng thay đồ của ĐT Futsal Việt Nam tại giải vô địch Futsal ĐNÁ 2012.

Cùng xem lại những tấm hình thi đấu

Vừa thay đồ và nghe nhạc là “món” được nhiều cầu thủ lựa chọn

Người em út của ĐT Futsal Việt Nam, Trần Văn Vũ thư giãn cùng bản nhạc

Quỳnh Toàn được bác sĩ Trọng Thủy massage, tạo sự thoải mái

Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ được bác sĩ yêu cầu uống nước tăng lực


Trước mỗi trận đấu, các cầu thủ được bác sĩ yêu cầu uống nước tăng lực

Thủ môn xuất sắc nhất giải Futsal ĐNÁ 2010 Phước Anh trước khi ra thi đấu thay vì đeo găng thì, chàng thủ môn sinh năm 1983 này chỉ quấn băng ở cổ tay, nhưng bắt luôn dính bóng.


Ở ĐT Futsal Việt Nam, Văn Thắng được xem là cây hài, thường nghĩ ra những trò trêu đùa mọi người, từ đó đem lại không khí vui vẻ cho cả đội.


Đại diện BTC giải kiểm tra thẻ, áo thi đấu của cầu thủ.


HLV trưởng Sergio và cầu thủ nở nụ tin tưởng vào chiến thắng.


Trưởng đoàn Trần Anh Tú dẫn cả đội ra xung trận.
Bongdaplus.vn