
Thắng 4-2 ở trận lượt đi nhưng Atletico Madrid vẫn không thể chủ quan bởi họ phải chơi trận lượt về trên sân Valencia. Tuy nhiên, trong 90 phút trên sân Mestella, Atletico Madrid đã chơi tập trung và tỉnh táo để giành chiến thắng 1-0 bằng pha làm bàn của Adrian ở phút 60.
"Vào chơi trận chung kết là một chiến công lớn của đội bóng và tôi hạnh phúc vì điều đó. Phải chơi 2 trận/tuần với một đội hình khá mỏng và rất nhiều chấn thương mà vẫn rất thành công, điều đó chỉ có thể làm được với một tinh thần chiến đấu tuyệt vời."
"Thành công của Atletico Madrid cũng chính là kết quả của niềm tin. Niềm tin của BLĐ dành cho tôi và các cầu thủ, niềm tin của các CĐV với đội bóng. Họ cũng xứng đáng với niềm vui lớn này".

"Athletic Bilbao cũng đã có một mùa giải tuyệt vời khi vào tới chung kết ở cả Europa League lẫn cúp Nhà vua. Tôi chúc mừng họ vì những chiến công này. Tôi hiểu rất rõ Bielsa và đó sẽ là trận chung kết của những người bạn nhưng ai cũng sẽ hướng tới một chiến thắng cho đội nhà", Simeone nói về trận đấu cuối cùng tại Europa League 2011/12 diễn ra tại National Arena tại Bucharest (Romania) vào 9/5 tới.
bongdaplus.vn