
Được mệnh danh là chuyên gia thể lực, nhưng HLV Phạm Công Lộc dường như cũng đang bất lực đứng nhìn các cầu thủ N.SG đuối sức dần vì phải đá 2 trận/tuần. Như ở cuộc đối đầu với Kelantan vừa rồi, N.SG chơi như đi… hóng mát ở cuối trận. Những cầu thủ vốn không có nền tảng thể lực sung mãn như Long Giang, Tài Em, Văn Nghĩa… càng về cuối càng đuối, họ hầu như không thể theo kịp bóng. “Chuyên gia chạy bộ” Được Em lại càng đuối sức hơn. Chơi với một tập thể hụt hơi, không bất ngờ khi Kelantan giành chiến thắng.

Không chỉ ở cuộc đối đầu với Kelantan, chuỗi 3 trận không thắng trước đó của N.SG cũng được lý giải một phần bởi yếu tố thể lực. A.U (Myanmar) yếu, nhưng N.SG lại không thể chịu nổi cái nắng gay gắt tại Myanmar, nên đành thua trận. Trận thua ngược HN.T&T 1-3 cũng một phần xuất phát từ sự hụt hơi ở hiệp 2. Hay trận hòa may mắn trước HA.GL ngay tại sân Thống Nhất cũng có biểu hiện của sự tụt dốc về thể lực ở các cầu thủ N.SG.
Biểu đồ phong độ đang đi xuống, cùng lúc đó, trên hàng công, N.SG vẫn chưa tìm thấy 1 ngoại binh chất lượng để thay thế cho Ricardo. một tương lai ảm đạm đang chờ đón đội bóng này. Rõ ràng, khó có thể nhìn nhận sự lạc quan ở đội bóng của TP.HCM khi mà tại V-League, họ đang đứng thứ 10. Còn ở AFC Cup thì muốn chơi tiếp, N.SG buộc phải dồn toàn lực, căng hết sức trong chuyến làm khách của Arema. Nên nhớ là trước đó 5 ngày, đoàn quân của ông Lộc còn phải căng sức trong trận so tài với người hàng xóm SG.FC.
Chính vì thế, HLV Phạm Công Lộc cho biết phải “cân đối” lại lực lượng sao cho hợp lý giữa 2 mặt trận. Rõ ràng, trong 2 sân chơi thì V-League vẫn quan trọng hơn cả. Điều này cũng đồng nghĩa, N.SG phải chấp nhận hy sinh AFC Cup, dù cửa vào vòng 2 của họ vẫn còn.
Bongdaplus.vn