
Theo đó, nếu tất cả những cú sút trúng cột dọc, xà ngang của các cầu thủ tại Premiership đều trở thành bàn thắng, Liverpool đang xếp ở vị trí thứ 5 Premiership 2011/12, với chỉ 1 điểm ít hơn Arsenal. Cụ thể, nếu mọi cú sút, thay vì trúng xà ngang và cột dọc của Quỷ đỏ vùng Merseyside, đều đi vào lưới, Liverpool đã có thêm… 22 bàn thắng mùa này.
Lật lại thống kê từ những mùa giải trước mới biết, cái duyên với cột dọc, xà ngang của Liverpool hình như đã trở thành… truyền thống. Tờ Guardian thống kê: Mùa 2010/11, các chân sút The Kop 20 lần “hỏi thăm” xà ngang cũng như cột dọc thay vì đưa bóng tìm đến mành lưới. Đó là kỷ lục của Premiership 2010/11, nhưng lại chưa phải kỷ lục của Liverpool. Bởi mùa trước đó, cho đến vòng 33, Liverpool đã sút trúng khung gỗ tổng cộng… 26 lần.

Quay trở lại Premiership 2011/12. Tính đến thời điểm hiện tại, 20 CLB đã có tổng cộng 209 cú sút đi trúng khung gỗ (109 cú sút trúng cột dọc và 100 đi trúng xà ngang). Trong đó cá nhân Luis Suarez sở hữu 7 cú sút, hơn Van Persie 1 cú sút.
Khung gỗ oan nghiệt hại không biết bao nhiêu anh hùng, dĩ nhiên phải có kẻ hưởng lợi. Lại có thêm những con số thống kê khẳng định, Everton đang là CLB may mắn nhất Premiership mùa này. Cụ thể, khung gỗ “quỷ ám” đã 17 lần cứu thua cho Everton. Xếp ở 2 vị trí tiếp theo là Fulham với 16 lần và QPR 15.
Trong BXH tưởng tượng trên, nếu Everton không được khung gỗ cứu thua 17 bàn, họ đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên BXH, chỉ hơn khu vực “cầm đèn đỏ” đúng 4 điểm.
Có một điều khá hài hước mà người ta vừa phát hiện: Hầu hết các cú sút trúng xà ngang và cột dọc đều đến trong vòng 16m50, chứ không phải những cú sút xa như nhiều người lầm tưởng. Cụ thể: Trong 209 lần bóng đi vào cột dọc và xà ngang, có tới 130 tình huống đến trong vòng 16m50. Thế hóa ra, càng dứt điểm gần, càng dễ trúng… khung gỗ!
Bongdaplus.vn