
Hai trận đi-về mùa giải đó đều có kết quả hoà nhưng Atletico loại được Valencia nhờ hai bàn ghi được trên sân Mestalla. Bây giờ gặp lại, kịch bản ấy có thể tái hiện. Đơn giản, khâu phòng ngự của Valencia đang gặp rất nhiều vấn đề mà chính tiền vệ Canales đã phải thừa nhận “chúng tôi cần cải thiện rất nhiều”.
Trong 6 trận cầu gần đây, Valencia để lọt lưới đến 11 bàn và chỉ 1 trong 6 trận ấy họ kết thúc 90 phút với mành lưới còn vẹn nguyên. Điều đó thật phi lý đối với một Valencia sở hữu những cầu thủ xuất sắc ở hàng thủ như Rami, Alba. Nhưng trong bóng đá một cá nhân lẻ loi không đủ bảo vệ cả một mành lưới rộng thênh thang. Vấn đề nằm ở chỗ Emery sẽ sử dụng những nhân tố ấy như thế nào.
Thứ nhất, Emery chủ trương lấy tấn công biên chủ động để phòng thủ ở hai cánh. Đó là lý do ông để Jeremy Mathieu, một hậu vệ cánh, đôn lên đá tiền vệ cánh. Cặp Alba, Mathieu lên công rất hay và đã gây khó dễ cho nhiều đối thủ nhưng việc bọc lót cho nhau trong phòng ngự của họ lại chưa ăn ý. Bàn thua đầu tiên trước Espanyol cuối tuần rồi là minh chứng sống động cho điều đó. Mải dâng quá cao, họ không kịp về khi dính đòn phản công. Như vậy, chính hai biên là lỗ hổng lớn nhất của Valencia hiện nay.
Ngoài ra, cặp tiền vệ trung tâm của Valencia hiện nay cũng kém trong tranh chấp tay đôi. Vì lý do đó, cặp trung vệ Rami-Costa rất hay bị vỗ mặt bất ngờ. Khả năng phòng ngự từ xa của Valencia thực sự yếu kém và họ đã phải trả giá vì sự yếu kém đó trong nhiều tình huống trước Espanyol, Getafe, Levante, Zaragoza.
“Một sai lầm bất kỳ cũng sẽ phải trả giá ở bán kết”, Ricardo Costa đã phát biểu như thế trước trận gặp Atletico đêm nay. Và đó cũng chính là cảnh báo cho Emery về khả năng Valencia sẽ lại phải ôm hận lần nữa vì sự yếu kém trong phòng ngự của mình.
Bongdaplus.vn