
Hôm qua, đã xuất hiện thông tin nói rằng HLV Jean Tigana đã bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng của Shanghai Shenhua, và Anelka là người được bổ nhiệm thay thế. Tuy nhiên, vào hôm nay, lần lượt Tigana rồi Anelka đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Dẫu vậy, tương lai của Tigana cũng như vị trí thực sự của Anelka trong đội bóng vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Điều duy nhất không còn là bí mật là Anelka đang lôi kéo người đồng đội cũ Didier Drogba tới Trung Quốc chơi bóng với mình. Ngoài ra anh còn đang thuyết phục một đồng đội cũ khác, nhưng ở PSG, là Selim Benachour, người hiện đang chơi cho Maritimo ở giải BĐN.
"Tôi hi vọng Selim Benachour và Didier Drogba sẽ sớm đến đây", Anelka xác nhận trên tờ Le Journal du Dimanche. "Tôi hi vọng họ có thể tới đây. Nhưng tất nhiên, cũng còn phải xem liệu đội bóng có đáp ứng được những yêu cầu của họ hay không. Nhưng tôi có rất nhiều niềm tin trong vụ này".
Anelka cũng thú nhận rằng anh cảm thấy sốc khi được đội bóng giao cho một vị trí trong ban huấn luyện. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Chelsea khẳng định anh không hề cảm thấy sợ hãi trong trường hợp phải thay thế Tigana trong vai trò HLV trưởng của đội bóng.
"Tôi không biết điều gì đã xảy ra với HLV trưởng, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt", Anelka nói tiếp. "Dù thế nào thì như thường lệ, tôi sẽ bước lên và chấp nhận thách thức, thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu".
Về phương pháp huấn luyện, Anelka tiết lộ anh sẽ đi theo triết lý của người Anh. "Tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi Carlo Ancelotti, Kevin Keegan, Arsene Wenger, Guus Hiddink, Christoph Daum và Sam Allardyce," anh nói. "Ngoài ra, tôi còn học hỏi nhiều từ Alex Ferguson và Harry Redknapp".
"Tôi mang trên mình một triết lý huấn luyện rất Anh".
bongdaplus.vn