
Cao 1m88, sải tay dài, thân hình vạm vỡ, Harper có đầy đủ điều kiện để trở thành một thủ môn tài ba. Những cũng chính vì sự ngưỡng mộ Newcastle, anh quyết định đầu quân cho CLB này, dù được rất nhiều đội bóng khác chào mời.
Tiếc cho Harper, anh không thể trở thành số 1 tại Newcastle.
Trong những năm đầu tiên, Harper đóng thế Pavel Srnicek với hy vọng một ngày nào đó có thể thay thế đàn anh. Nhưng rồi khi Srnicek ra đi, Newcastle lại có Shaka Hislop.
Harper tiếp tục chờ. Hislop ra đi, "Chích chòe" lại tin dùng Shay Given. Cứ thế, thời gian Harper chờ cơ hội bắt chính tại Newcastle lên tới… 28 năm. Anh bị mang đi cho mượn khắp nơi, nhưng nhất quyết không chịu rời đội bóng thần tượng của mình.
Bongdaplus.vn