
Trước khi bước vào loạt trận tứ kết lượt về, Valencia được nhận định là sẽ gặp nhiều khó khăn nhất bởi nhiều lý do. Trước hết, họ đang ở giai đoạn thi đấu phập phù và HLV Unai Emery đứng trước áp lực bị sa thải. Thêm nữa, đối thủ Alkmaar, đang xếp thứ hai ở giải VĐQG Hà Lan, có trong tay lợi thế dẫn 2-1 ở trận lượt đi.
Tuy nhiên, Valencia đã chơi một trận bùng nổ với công đầu thuộc về trung vệ Adil Rami, người lập cú đúp, để mang về chiến thắng 4-0 hoành tráng nhất trong số 4 cặp tứ kết diễn ra sáng nay. Hai bàn thắng của Rami được ghi liên tiếp ở các phút 15 và 17 đã tạo đà tâm lý hết sức thuận lợi cho đội chủ sân Mestalla, nhanh chóng lật ngược tình thế tính cả hai lượt trận.
Thế trận của Valencia không có gì vượt trội khi tỉ lệ kiểm soát bóng là ngang nhau và số cú sút đôi bên tung ra cũng tương đương. Nhưng trong một ngày đẹp trời, Valencia đã tận dụng hoàn hảo những cơ hội có được. Hiệp hai diễn ra được hơn 10 phút, Jordi Alba nâng cách biệt lên 3 bàn bằng pha đệm bóng cận thành từ đường kiến tạo của Roberto Soldado. Và khi trận đấu bước sang phút 80, lại chính Alba đóng vai trò kiến tạo cho Pablo Hernandez sửa bóng kỹ thuật vào góc lưới, ấn định tỉ số chung cuộc của cặp tứ kết này là 5-2 nghiêng về Valencia.
Trên sân San Mames, Schalke thi đấu rất nỗ lực khi hai lần vượt lên dẫn trước nhưng rút cuộc đều bị Bilbao gỡ hòa và kết thúc với tỉ số hòa 2-2. Schalke tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và được tưởng thưởng bằng bàn mở tỉ số ở phút 29 của Klaas Jan Huntelaar khi anh tận dụng triệt để cú phá bóng bất cẩn của hậu vệ đối phương để ghi bàn. Nhưng lợi thế bị san bằng ngay trước giờ giải lao bởi cú sút xa tuyệt đẹp của cầu thủ mới vào sân bên phía Bilbao là Ibai Gomez.

Nỗ lực bất thành của Schalke
Phút 52, lão tướng Raul Gonzalez một lần nữa nhen nhóm hy vọng cho Schalke bằng pha dứt điểm chân trái hoàn hảo từ mép vòng cấm vào góc cao khung thành. Thế nhưng, hàng thủ Schalke không đủ vững chắc để bảo vệ những thành quả đã được tạo ra. Chỉ 3 phút sau pha làm bàn của Raul, Bilbao đã đáp trả bằng cú dứt điểm của Markel Susaeta, ấn định tỉ số chung cuộc của cặp đấu này là 6-4 và Schalke là đội phải dừng cuộc chơi.
Ở một cặp đấu Đức – Tây Ban Nha khác, Atletico tái hiện chiến thắng 2-1 trước Hanover như ở lượt đi để đi tiếp với tổng tỉ số là 4-2. Cặp tiền đạo Adrian Lopez và Radamel Falcao là những tác giả ghi bàn cho Atletico ở phút 63 và 87, trong khi bàn thắng duy nhất của Hanover được ghi bởi Mame Diouf ở phút 81 của trận đấu.
Đội bóng duy nhất còn sót lại không đến từ Tây Ban Nha mà từ quốc gia “hàng xóm” Bồ Đào Nha, đó lại Sporting Lisbon. Trận hòa 1-1 trên sân của Metalist Kharkiv vừa đủ để Sporting đặt vé bán kết với tổng tỉ số 3-2 do lượt đi đã giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Người mở tỉ số cho Sporting ở trận lượt về là Ricky van Wolfswinkel ngay trước khi hiệp một kết thúc. Mọi nỗ lực của Metalist trong khoảng thời gian còn lại chỉ đem về bàn gỡ của Jonathan Cristaldo phút 57.
Ở vòng bán kết, Sporting sẽ gặp Bilbao trong khi Atletico đối mặt Valencia.
Kết quả cụ thể
Valencia 4-0 (5-2) Alkmaar
Hanover 1-2 (2-4) Atletico
Bilbao 2-2 (6-4) Hanover
Melatist 1-1 (2-3) Sporting
Trong ngoặc là tổng tỉ số 2 lượt trận
bongdaplus.vn