
Europa League bây giờ là mục tiêu quan trọng nhất của Bilbao. Tất nhiên họ vẫn còn động lực ở đấu trường quốc nội (giành vé dự Europa League mùa tới), nhưng Bielsa không giấu giếm sự khác biệt trong thái độ, khi đã để cho 3 trụ cột là Herrera, Muniain và Llorente nghỉ trận gặp Barca tại La Liga.
Mục tiêu của Schalke ở Bundesliga thiết thực hơn: tìm vé dự thẳng vòng bảng Champions League, bởi luật mới của UEFA có thể khiến họ đối đầu với những đối thủ cực mạnh ở vòng loại thứ 3 nếu chỉ xếp thứ 4 tại giải VĐQG. Mà hiện Schalke chỉ hơn M’gladbach (xếp thứ 4) có 3 điểm.
Với kết quả của trận lượt đi, Schalke chỉ có thể hy vọng vào một chiến thắng với cách biệt 3 bàn trên sân khách. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi, và chỉ có những người mơ mộng nhất mới có thể dốc hết sức để theo đuổi mục tiêu ấy. Cái khả năng Schalke mơ mộng đến mức ấy, là rất thấp, khi họ còn cần sức lực để chạy nước rút tại Bundesliga. Và đặc biệt là sau những gì đã diễn ra trong trận lượt đi, khi họ chơi không tồi, nhưng vẫn bị một Bilbao quá thăng hoa khuất phục.
Việc cho nghỉ 3 trụ cột ở tuyến trên ở trận trước, chấp nhận chơi một thứ bóng đá phòng ngự không sở trường rồi thất bại trước Barca giúp người ta đoán bộ mặt của Bilbao trận này: họ sẽ lại chơi tấn công hòng tìm kiếm một chiến thắng. Thắng hay hòa trận này cũng như nhau, nhưng phải nhớ rằng HLV Bielsa mang biệt danh “Người điên”, và nhớ lại cách Bilbao chơi tại Old Trafford trong một trận đấu họ chẳng cần chơi tấn công, để hiểu rằng sân San Mames thích chứng kiến những màn trình diễn bóng đá như thế nào.
Thủ môn số 1 Unnerstall sẽ quay trở lại đội hình Schalke sau khi đã bắt chính ở vòng trước của Bundesliga. Nhưng việc Metzelder và Howedes vẫn chấn thương khiến HLV Huub Stevens chỉ có thể chọn bộ tứ vệ ở lượt đi. Và đó có thể lại là tiền đề cho một “cơn mưa bàn thắng” khác. Nhất là động lực của Schalke đáng bị đặt dấu hỏi.
Tất nhiên, dù muốn đá hết sức hay không, cách nhập cuộc duy nhất Schalke có thể chọn vẫn là chơi tấn công. Sức mạnh của họ chủ yếu tập trung ở các tuyến trên với Farfan, Raul và Huntelaar. Lại một cuộc đôi công nữa, và sẽ lại là một trận đấu hấp dẫn và… Bilbao là đội thắng cuộc.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Bilbao đã 3 lần tiếp các đội bóng Đức, với 1 trận thắng, 1 hòa và 1 thua. Schalke đã 11 lần đến làm khách tại Tây Ban Nha, nhưng chỉ thắng được 2 trận, hòa 4 và thua 5.
Tiền đạo Huntelaar từng có 2 bàn tại San Mames khi giúp Real Madrid vượt qua Bilbao 5-2 tại đây năm 2009. Anh lập 2 hat-trick tại 2 vòng trước của Europa League nhưng đã tịt ngòi ở trận lượt đi tứ kết.
Schalke chỉ thắng 2/6 trận làm khách tại Europa League mùa này, hòa 2 và thua 2. Cũng tại đấu trường này, Bilbao bất bại cả 6 trận được chơi tại San Mames, trong đó chỉ có 2 trận hòa.
Với lối chơi tấn công, trong 20 trận gần nhất của Schalke chỉ có đúng 1 trận bàn thắng không đến trong hiệp 1. Con số này ở Bilbao cũng chỉ là 5/20 trận. 5 trận gần nhất của Schalke có tới 9 bàn thắng trong 45 phút đầu.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Athletic Bilbao: Iraizoz; Iraola, Ekiza, Martinez, Aurtenetxe; Perez, De Marcos, Herrera; Susaeta, Llorente, Muniain.
Schalke: Unnerstall; Uchida, Matip, Papadopoulos, Fuchs; Jones, Holtby; Farfan, Raul, Draxler; Huntelaar.
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

DỰ ĐOÁN: 3-1
Bongdaplus.vn