
Metalist Kharkiv có nghĩa là “những công nhân thép ở Kharkiv”, một cái tên CLB đậm chất Xô Viết. Nhưng những công nhân ấy lại đang là một trong những đội bóng vị nghệ thuật bậc nhất ở châu Âu mùa này. “Họ chinh phục cả châu Âu với lối chơi tấn công, tấn công, tấn công” – trang chủ của UEFA bình luận.
Một bộ phận dư luận Ukraine không thích cách tỷ phú Oleksandr Yarolavsky biến Metalist thành một đội bóng “phi Ukraine” bằng một dàn cầu thủ Nam Mỹ. Trong đội hình ra sân phổ biến của Metalist mùa này, có 5 cầu thủ Argentina và 4 người đến từ Brazil. Nhưng đó là cách chơi bóng đá quen thuộc của những người nhiều tiền: họ cần những màn giải trí đích thực. Mô hình của kình địch Shakhtar Donetsk (cũng thuộc về một tỷ phú), nhà vô địch UEFA Cup năm 2009 cũng tương tự.
Luật của giải VĐQG Ukraine không cho phép tung ra sân quá 7 cầu thủ nước ngoài? Không vấn đề gì, bởi ông chủ Yarolavsky sẽ xúc tiến nhập tịch cho các trụ cột: những Marko Devych, Disljenkovic (sinh tại Serbia) hay Edmar (Brazil) giờ đều ra sân với tư cách cầu thủ Ukraine. Rất nhiều trận, đội hình của Metalist không có một cầu thủ nào sinh ra tại Ukraine.
Với chính sách “Nam Mỹ hóa” rất rõ ràng ấy, cộng thêm triết lý tấn công của HLV Myron Markevych, không có gì ngạc nhiên khi Metalist Kharkiv đang là đội chơi tấn công hay nhất Europa League mùa này. Những cầu thủ tổ chức tấn công của họ đều thuộc hàng chất lượng, như Ernesto Sosa, cầu thủ từng một thời được coi như tương lai của Bayern Munich nhưng không được trọng dụng vì thời thế, hay đội trưởng Cleiton Xavier, người đã có 5 pha kiến tạo riêng tại Europa League mùa này, được định giá không dưới 10 triệu euro.
Thành công hay thất bại, Metalist vẫn sẽ đi vào lòng CĐV châu Âu như một kẻ thách thức khó chịu: họ cần thành công, nhưng cương quyết không từ bỏ bóng đá tấn công để đánh đổi. Rất nhiều ông lớn châu Âu không đủ can đảm làm điều đó.
Bongdaplus.vn