
Tây Ban Nha đóng góp tới 3 đại diện là Atletico, Valencia và Bilbao. Quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha đóng góp đội còn lại: Sporting Lisbon.
CHUYỆN RIÊNG CỦA BÁN ĐẢO IBERIA
Ngay trước khi loạt trận tứ kết lượt về diễn ra, giới mộ điệu đã tiên đoán về viễn cảnh trên. Cả 3 đội bóng Tây Ban Nha đều giành được lợi thế lớn ở loạt trận lượt về. Và họ đã không mắc một sai lầm nào. Atletico có thêm một chiến thắng 2-1 nữa trước Hannover. Bilbao cầm chân Schalke với tỷ số 2-2, sau khi đã thắng 4-2 ở lượt đi. Valencia đè bẹp AZ của Hà Lan 4-0, để giành chiến thắng chung cuộc 5-2. Sporting vượt qua hiện tượng Metalist với các tỷ số 1-1, 2-1.
Đến lúc này, vòng bán kết Europa League mùa này thật ra lại trở thành câu chuyện một mình Sporting Lisbon sẽ phải chống lại vòng vây của người Tây Ban Nha. Đội bóng Bồ Đào Nha phải đối đầu với Bilbao tại vòng bán kết. Nếu may mắn đi tiếp, họ sẽ gặp Valencia hoặc Atletico ở chung kết. Rõ ràng, đây là cuộc chiến không cân sức. Vấn đề không chỉ là Sporting đơn độc, mà còn bởi cả ba đội bóng TBN đều rất mạnh.
Với người TBN, thì kết quả thế nào, họ cũng sẽ có một đại diện tại Bucharest, Romania vào ngày 9/5. Tất nhiên, như đã đề cập ở trên, cơ hội để người TBN biến trận chung kết Europa League thành chuyện riêng của họ là rất lớn. Bilbao, Atletico và Valencia đều đang chơi vừa ổn định vừa thăng hoa.
TÂY BAN NHA THỐNG TRỊ TOÀN DIỆN
Với việc chiếm 3/4 suất bán kết Europa League, bóng đá Tây Ban Nha đang là thế lực tuyệt đối tại châu Âu. Tại Champions League, La Liga cũng đang chiếm 2/4 suất tại bán kết với sự góp mặt của Real Madrid và Barcelona. Tổng cộng, TBN đang thâu tóm 5/8 chiếc vé bán kết của 2 giải đấu danh giá nhất lục địa già mùa này, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá châu Âu.
Đây còn là lần thứ 2 trong vòng 5 năm qua, TBN đóng góp tới 3 đại diện ở bán kết Europa League. Mùa 2006/07, xứ đấu bò cũng có Osasuna, Espanyol và Sevilla dự bán kết Europa League. Sau đó, Sevilla vô địch (thắng Espanyol) trong trận chung kết toàn TBN. Trước đó 1 năm, Sevilla cùng Barca cũng đã chiếm cả 2 chức vô địch Europa League và Champions League. Và hiển nhiên, TBN đang rất sẵn sàng tái lập kỳ tích đó ở mùa này.
Cùng với việc ĐTQG đang là nhà ĐKVĐ World Cup và EURO, TBN rõ ràng đang áp đảo bóng đá thế giới một cách tuyệt đối. Thực ra, mỗi nền bóng đá đều có chu kỳ của họ. Đức và Hà Lan từng thống trị bóng đá gần như toàn diện ở thập niên 70 thế kỷ trước. Sau đó đến lượt người Anh thách thức tất cả ở thập niên 80. Rồi sau đó đến người Italia ở cuối thập niên 80 và đầu 90. Giờ đến lượt TBN điều khiển bánh xe lịch sử.
Thú vị nữa, sự thống trị của các nền bóng đá luôn đi cùng với trường phái mà họ theo đuổi. Trước kia, trường phái bóng đá khoa học thăng hoa cùng người Đức, bóng đá tổng lực thăng hoa cùng người Hà Lan. Kick & Rush giúp người Anh không có đối thủ. Catenaccio đi liền với những thành công của người Italia. Và giờ tiqui-taca của người TBN trở thành hình mẫu của bóng đá thế giới.
Cần biết, không chỉ Barca hay ĐT TBN đang chơi tiqui-taca, mà cả Bilbao, Atletico hay Real cũng đang truyền dạy lối chơi đầy mê hoặc này ra bóng đá thế giới.
THỐNG KÊ
2. Rami của Valencia là hậu vệ thứ 2 trong lịch sử Europa League ghi 2 bàn trong một trận, sau Christian Fuchs của Hannover.
22. Jan Huntelaar của Schalke là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất Europa League 2011/12 với 22 lần uy hiếm khung thành đối phương.
27. Metalist sở hữu hàng công mạnh nhất tại Europa League tới thời điểm này (27 bàn), xếp sau là Atletico và Schalke ( cùng 25 bàn)
77,5%. Hầu như trận nào Bilbao cũng áp đảo đối phương tại Europa League khi đang sở hữu tỷ lệ cầm bóng trung bình là 77,5%.
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
9 bàn: Huntelaar (Schalke)
7 bàn: M.Suarez (Anderlecht), F.Llorente (Bilbao), Falcao (Atletico)


Bongdaplus.vn