
Tôi nghĩ đây là một cặp đấu thú vị và nhiều duyên nợ. Hai đội bóng này không chỉ thường xuyên chạm mặt nhau ở La Liga mà còn từng là đối thủ của nhau tại Europa League 2009/10. Ở thời điểm này, phong độ của hai đội không ổn định. Nhưng thứ hạng của Valencia tốt hơn so với Atletico ở sân chơi La Liga phần nào nói lên sức mạnh của hai đội bóng này. Theo tôi, sự khác biệt cơ bản giữa hai đội bóng này chính là kinh nghiệm thi đấu. Tôi cho rằng Valencia bản lĩnh hơn Atletico.
Có một chi tiết đáng lưu ý, Atletico thi đấu trên sân nhà tốt nhưng họ lại thường thất bại trước các đội bóng được đánh giá cao hơn. Như trường hợp thất bại trước Barcelona hay mới đây là Real. Atletico có thể thi đấu thăng hoa nhưng bản lĩnh của họ không được vững trước các đội bóng lớn hơn. Trong khi đó, Valencia đã và đang thể hiện sự lỳ lợm của mình. Phong độ thất thường nhưng đội bóng này vẫn biết cách giành điểm. Tôi ấn tượng với trận đấu họ đã cầm hòa Real không bàn thắng.
Atletico nắm lợi thế sân nhà. Phong cách thi đấu của đội bóng này cũng thiên nhiều về tấn công. Nhiều khả năng, Atletico cũng sẽ giữ nguyên thói quen tấn công khi đối đầu với Valencia, đối thủ mà họ không lạ lẫm.
Mối nguy hiểm nhất của Atletico chính là tiền đạo Falcao. Đây là mẫu chân sút điển hình và có thể chớp cơ hội bất cứ lúc nào. Falcao cũng có thể là chìa khóa của trận đấu. Hàng thủ của Valencia phải luôn để mắt tới chân sút này.
Sự hiểu biết cặn kẽ về đối phương cộng với kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng Valencia sẽ chơi đôi công với Atletico. Bởi vậy, thế trận sẽ diễn ra cân bằng. Tốc độ trận đấu và mức độ hấp dẫn sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ nhà Atletico có ghi được bàn thắng hay không. Trong trường hợp Atletico có bàn thắng, Valencia sẽ đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.
Như tôi đã nói, cặp đấu này sẽ diễn ra cân bằng. Thật khó để chọn ra đội bóng nhỉnh hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn đặt niềm tin vào Valencia.
bongdaplus.vn