
Falcao đã từng có lúc được coi như một món hàng mua hớ của Atletico Madrid, sau quá trình hòa nhập có phần chậm chạp. Nhưng giờ, anh trở thành linh hồn trong lối chơi tấn công của họ. Tại đấu trường La Liga, tiền đạo người Colombia này đã đóng góp một nửa số bàn thắng của cả đội. Trong toàn bộ giải đấu, không ai đạt hiệu suất ghi bàn kinh khủng này. Chỉ có Messi (42%) và Ronaldo (38%) nằm trong khoảng đó. Nhìn xa hơn, trong suốt lịch sử La Liga, mới chỉ có 15 cầu thủ kết thúc mùa giải với tỷ lệ ghi bàn từ 50% tổng số bàn thắng của cả đội trở lên. Trong lịch sử Atletico Madrid, đội bóng nổi tiếng vì trung thành với lối chơi tấn công, cũng mới chỉ có 3 cái tên đạt hiệu suất không tưởng này.
Hiệu suất kinh khủng này giảm một chút nếu xét riêng đấu trường Europa League, với “chỉ” 40% số bàn thắng của Atletico gắn với tên Falcao. Nhưng rõ ràng, nếu Falcao không lập công, Atletico sẽ không thể chiến thắng.
Với 10 bàn trong 11 trận gần nhất, 30 bàn ở mọi đấu trường, chắc chắn cựu cầu thủ Porto sẽ là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt của hàng thủ Valencia trong trận đấu đêm nay. Nhưng đội khách không vì thế mà phải quá lo ngại. Họ cũng có một vũ khí đặc biệt khác trên hàng công: Roberto Soldado.
Soldado đang là một trong những đối tượng được nhiều "ông lớn" châu Âu săn đuổi ráo riết. 26 bàn trong 46 trận, đạt hiệu suất 0,56 bàn/trận, thoạt nhìn tiền đạo người Tây Ban Nha này kém xa Falcao, người có hiệu suất 0,69 bàn/trận. Nhưng ở Soldado còn một tố chất khác, vốn thuộc về bản năng của những cầu thủ tấn công Tây Ban Nha: khả năng di chuyển linh hoạt và tạo cơ hội cho đồng đội. Mùa này, anh đã có 5 pha kiến tạo thành bàn ở các đấu trường Valencia tham dự. Trong đó, đáng kể nhất là cuộc đối đầu với AZ, trận gần nhất của Valencia tại Europa League. Trận đó, Soldado đã 2 lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.
Ramadel Falcao tuyên bố rằng anh không chơi bóng vì đồng lương hay vì trách nhiệm với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro Atletico đã bỏ ra, mà vì : “Tôi phải đặt dấu ấn ở Atletico”. Đó là một tuyên bố ngạo mạn, nhưng cho đến lúc này vẫn đang là động lực để bản thân cầu thủ này và cả đội bóng của anh tiến tới. Những “dấu ấn” mà Falcao để lại là những pha lập công có ý nghĩa quyết định. Điều đó có thể được tái lập trong đêm nay.
Còn Soldado, anh chơi bóng vì một mục tiêu gần hơn: trở thành một phần không thể thiếu của đội tuyển Tây Ban Nha tại VCK EURO 2012 mùa Hè năm nay. “Tôi sẽ được đá chính tại EURO nếu tôi cứ chơi như thế này” - Soldado nói, và không ai nghi ngờ điều đó.
Ai trong số họ sẽ là người đạt được mục tiêu? Câu trả lời sẽ chỉ đến ở những trận đấu quan trọng với sức ép lớn như thế này.
Bongdaplus.vn