
Những ai xem trận đấu đều có thể khẳng định, chẳng còn từ nào chuẩn xác hơn 2 từ “chân gỗ” để nói về các chân sút của Navibank Sài Gòn. Dẫn bàn từ hiệp 1, sang hiệp 2, các học trò của HLV Phạm Công Lộc đã liên tục khuấy đảo và tung những cú sút về phía khung thành của thủ môn Fahmi (Kelantan), nhưng lần lượt, hết cơ hội này đến cú sút khác đều trôi tuột qua mũi giày của Fonseca, Văn Nghĩa, Được Em… trong sự tiếc nuối đến bực mình của khán giả TP.HCM.
Tấn công suốt mà không ghi thêm được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá bằng 2 bàn thua ngược đến chóng vánh của các chân sút Kelantan ở 10 phút cuối trận, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thế nên, đang từ “kèo trên” khi nhiều khả năng đi tiếp vào vòng trong nếu thắng trận, N.SG đã rơi xuống “kèo dưới” khi phải đá sống chết với đối thủ Arema ở lượt trận cuối, đồng thời phải trông chờ vào kết quả của trận đấu giữa Kelantan - Ayayawade Utd.
Sau trận đấu, HLV Phạm Công Lộc phát biểu: “Tôi rất buồn và lấy làm tiếc vì trận thua này. Hàng thủ của N.SG đã chơi không tốt dẫn đến 2 bàn thua nhanh trong vòng 2 phút”. Và dù ông Lộc đã nói lỗi do hàng thủ, nhưng khi được các phóng viên hỏi đến hàng công, ông Lộc cũng lắc đầu ngán ngẩm, bởi khi Quang Hải chấn thương thì đội bóng xem như chỉ còn có mỗi Fonseca đá tiền đạo, mà chân sút này thì như ông Lộc đã bày tỏ: “Nếu không có cơ hội ăn bàn mười mươi thì Fonseca gần như chẳng biết cách ghi bàn”. Nghe mà nản!
Một đội bóng từng rất được kỳ vọng, đầu tư rất nhiều, nhưng những chân sút ngoài Quang Hải đang bị chấn thương, tất cả đều biến thành “chân gỗ” thì quả là đáng lo, nhất là trong tình cảnh N.SG dù đang đứng thứ 10 tại V-League, nhưng chỉ hơn đội bóng đang xếp vị trí thứ 12 là Kienlongbank Kiên Giang đúng 3 điểm.
Bongdaplus.vn