
Mestalla sôi động ngay từ những phút đầu tiên, khi Atletico không chủ trương chơi phòng ngự quá thụ động, còn Valencia đương nhiên phải lao lên phía trước bằng mọi giá để ghi bàn. Tuy nhiên, lối chơi có phần cởi mở của đội khách vô hình trung đã tạo điều kiện để Los Che liên tiếp có được những pha bắn khá khung thành Courtois từ mọi phía.
Song dù đã tung ra tổng cộng 9 cú sút về phía khung thành Atletico Madrid (trong đó có tới 5 cú sút trúng đích), nỗ lực bơi ngược dòng nước của Valencia vẫn chỉ dậm chân tại chỗ sau 45 phút đầu tiên. Los Che dường như luôn vội vàng một cách thừa thãi trong những tình huống cần tỉ mỉ đôi chút. Và hệ quả là gần một tá cơ hội Jonas, Feghouli hay Soldado tạo ra đều không thành bàn thắng.
Bước sang hiệp 2, có lẽ đã dần ý thức được nguy hiểm rình rập, HLV Simeone chủ động tăng số lượng cầu thủ đứng canh gác trước khung thành Courtois. Sự bình tĩnh của Atletico đối nghịch hoàn toàn với thái độ nóng vội bên phía Valencia. Los Che bế tắc toàn phần cũng không có gì lạ.
Nghĩ rằng Atletico chỉ biết quanh quẩn bên phần sân nhà, Valencia dốc toàn lực tấn công. Nhưng Simeone cáo già hơn đối thủ hình dung. Los Che quên mất rằng, bên phần sân của họ luôn có ít nhất 2 sát thủ làm nhiệm vụ bắn tỉa túc trực, rình rập thời cơ. Chính sự ngây thơ đó đã giết chết Valencia.
Phút 60, một cầu thủ Los Che mất bóng cực vô duyên vào chân Diego sau tình huống đi bóng mạo hiểm bên phần sân nhà, và chỉ cần một cú bấm bóng nhạy cảm, ngôi sao người Brazil đã đặt Adrian vào tư thế tương đối thoải mái thoải mái để tung ra cú đại bác cháy lưới Diego Alves. Hi vọng ngược dòng của Valencia leo lắt như ngọn nến trước gió.
Thua tỉ số, thua thế trận, thua tinh thần, Valencia càng chơi càng quẫn. Và chính tâm lý bức bối của đội chủ nhà đã tạo ra một màn lộn xộn rất không đáng có phút 78. Cầu thủ 2 đội lao vào nhau, HLV Simeone cũng lao vào sân. Tiếc cho Atletico, hệ quả của những pha xô xát ngớ ngẩn đó lại là chiếc thẻ đỏ trực tiếp tặng cho Tiago (Atletico). Nửa Đỏ-Trắng thành Madrid vẫn giành quyền vào chung kết, nhưng sẽ vắng Tiago.
Chuyển sang trận bán kết thứ 2, Bilbao chỉ mất đúng 17 phút để tìm được bàn thắng vào lưới vị khách Sporting Lisbon. Lại là Llorente tỏa sáng với đường chuyền bằng ngực điêu luyện để Susaeta bắt volley từ cự ly khoảng 10m hạ gục Patricio.
Kịch tích được đẩy lên cao độ cuối hiệp 1, khi van Wolfswinkel bất ngờ có bàn thắng cân bằng tỉ số, rồi chỉ đúng 1 phút sau, Llorente tiếp tục kiến tạo để Ibai đưa Bilbao vươn lên dẫn trước lần thứ 2. Nhưng Bilbao đã không để trận đấu bước vào hiệp phụ. Phút 88, Llorente ghi bàn đưa Bilbao vào chung kết.
Song dù đã tung ra tổng cộng 9 cú sút về phía khung thành Atletico Madrid (trong đó có tới 5 cú sút trúng đích), nỗ lực bơi ngược dòng nước của Valencia vẫn chỉ dậm chân tại chỗ sau 45 phút đầu tiên. Los Che dường như luôn vội vàng một cách thừa thãi trong những tình huống cần tỉ mỉ đôi chút. Và hệ quả là gần một tá cơ hội Jonas, Feghouli hay Soldado tạo ra đều không thành bàn thắng.
Bước sang hiệp 2, có lẽ đã dần ý thức được nguy hiểm rình rập, HLV Simeone chủ động tăng số lượng cầu thủ đứng canh gác trước khung thành Courtois. Sự bình tĩnh của Atletico đối nghịch hoàn toàn với thái độ nóng vội bên phía Valencia. Los Che bế tắc toàn phần cũng không có gì lạ.
Nghĩ rằng Atletico chỉ biết quanh quẩn bên phần sân nhà, Valencia dốc toàn lực tấn công. Nhưng Simeone cáo già hơn đối thủ hình dung. Los Che quên mất rằng, bên phần sân của họ luôn có ít nhất 2 sát thủ làm nhiệm vụ bắn tỉa túc trực, rình rập thời cơ. Chính sự ngây thơ đó đã giết chết Valencia.
Phút 60, một cầu thủ Los Che mất bóng cực vô duyên vào chân Diego sau tình huống đi bóng mạo hiểm bên phần sân nhà, và chỉ cần một cú bấm bóng nhạy cảm, ngôi sao người Brazil đã đặt Adrian vào tư thế tương đối thoải mái thoải mái để tung ra cú đại bác cháy lưới Diego Alves. Hi vọng ngược dòng của Valencia leo lắt như ngọn nến trước gió.
Thua tỉ số, thua thế trận, thua tinh thần, Valencia càng chơi càng quẫn. Và chính tâm lý bức bối của đội chủ nhà đã tạo ra một màn lộn xộn rất không đáng có phút 78. Cầu thủ 2 đội lao vào nhau, HLV Simeone cũng lao vào sân. Tiếc cho Atletico, hệ quả của những pha xô xát ngớ ngẩn đó lại là chiếc thẻ đỏ trực tiếp tặng cho Tiago (Atletico). Nửa Đỏ-Trắng thành Madrid vẫn giành quyền vào chung kết, nhưng sẽ vắng Tiago.
Chuyển sang trận bán kết thứ 2, Bilbao chỉ mất đúng 17 phút để tìm được bàn thắng vào lưới vị khách Sporting Lisbon. Lại là Llorente tỏa sáng với đường chuyền bằng ngực điêu luyện để Susaeta bắt volley từ cự ly khoảng 10m hạ gục Patricio.
Kịch tích được đẩy lên cao độ cuối hiệp 1, khi van Wolfswinkel bất ngờ có bàn thắng cân bằng tỉ số, rồi chỉ đúng 1 phút sau, Llorente tiếp tục kiến tạo để Ibai đưa Bilbao vươn lên dẫn trước lần thứ 2. Nhưng Bilbao đã không để trận đấu bước vào hiệp phụ. Phút 88, Llorente ghi bàn đưa Bilbao vào chung kết.
KẾT QUẢ CỤ THỂ
Valencia – Alt.Madrid: 0-1 (2-5)
Bilbao – Sporting Lisbon: 3-1 (4-3)
(Trong ngoặc là tỉ số chung cuộc)
Bongdaplus.vn