
“Cậu bé vàng” lại vừa dọa sẽ rời khỏi Al Wasl vào cuối mùa giải năm nay. Lý do mà Maradona làm mình làm mẩy là vì BLĐ đội bóng đang thi đấu tại giải VĐQG các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) không đáp ứng yêu cầu đưa ra từ cựu HLV trưởng ĐT Argentina. Maradona đã lớn tiếng đòi lãnh đạo Al Wasl phải chi thêm nhiều tiền hơn nữa để mua về những tân binh có chất lượng. Trước báo giới, Maradona khẳng định, sẽ có cuộc làm việc với chủ tịch Marwan Bin Bayat trong mấy ngày tới. Đồng thời, quyết định cuối cùng quanh việc có tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay không sẽ được “cậu bé vàng” đưa ra ngay sau cuộc gặp kể trên. Thậm chí, Maradona còn bóng gió đề cập đến việc sẽ quay trở lại Dubai với tư cách là… khách du lịch!?
Đây không phải là lần đầu tiên Maradona đưa ra tối hậu thư với BLĐ Al Wasl. Hồi tháng 2 vừa qua, Maradona từng tuyên bố sẽ rút ngắn hợp đồng ngay lập tức nếu như Al Wasl không chiêu mộ một số cầu thủ mà HLV này muốn có. Cũng nói thêm, ngoài một vài ngoại binh như tiền đạo người Uruguay, Juan Olivera và tiền vệ người Iran, Mohammed Reza Khalatberi… đa số cầu thủ còn lại của Al Wasl đều rất bình thường. Điều đó ít nhiều đã gây sự ức chế cho Maradona trong thời gian ngồi trên ghế HLV tại đây.
Dưới sự dẫn dắt của Maradona, Al Wasl hiện đứng vị trí thứ 6 trên BXH (với 25 điểm qua 18 trận). Kết quả này trái ngược hẳn với sự kỳ vọng từ đông đảo CĐV cũng như BLĐ đội bóng. Nên nhớ, Al Wasl đã không giành được bất kỳ danh hiệu nào kể từ năm 2007 cho đến nay. Không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo Al Wasl, khả năng cựu HLV trưởng ĐT Argentina rời khỏi đây hoàn toàn có thể xảy ra.
Bongdaplus.vn