
Trận đấu giữa Terengganu và SLNA được đánh giá là mang ý nghĩa quyết định đến khả năng vượt qua vòng đấu bảng của hai đội. Trong khi SLNA cần 3 điểm để nuôi hi vọng thì Terengganu muốn có chiến thắng để chạm tay vào tấm vé đi tiếp.
Tận dụng lợi thế sân nhà, Terengganu tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. SLNA không kịp thích nghi và nhanh chóng bị đối thủ dẫn bàn. Terengganu không gặp nhiều khó khăn để có được liên tiếp 2 bàn thắng ở phút thứ 6 và 12 do công của Samsudin và Francis Doe.
SLNA chỉnh đốn lại đội hình và vùng lên tấn công. Nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 28 do công của Văn Quyến. Tuy nhiên, hy vọng bám đuổi nhanh chóng bị dập tắt khi Terengganu tiếp tục phô diễn sức mạnh cùng lối chơi tấn công rất hiệu quả. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 4-1 sau khi đội chủ nhà có thêm các bàn thắng của Francis Doe (phút 34) và Abdul Hadi (phút 37).

Cách biệt 3 bàn là quá lớn và khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ SLNA bị ảnh hưởng. Dù đã làm tất cả nhưng họ không thể cản được sự hưng phấn của Terengganu. Trong hiệp 2, đội chủ nhà có thêm 2 bàn thắng trong khi SLNA chỉ có thêm một lần được “an ủi” bằng pha lập công của Văn Bình ở phút 83.
Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 6-2 nghiêng về Terengganu. Kết quả này cộng thêm việc Tampines Rovers hòa đội đầu bảng Kitchee (0-0) trong trận đấu sớm khiến cục diện bảng F đã ngã ngũ. Kitchee và Terengganu đã giành vé đi tiếp. Trong khi đó, trận đấu giữa SLNA và Tampines Rovers chỉ mang ý nghĩa thủ tục.
SLNA đã bị loại khi mới có 4 điểm trong tay. Đây là kết quả tất yếu khi SLNA không thể tung ra những quân bài tốt nhất cho đấu trường AFC Cup. Đội bóng xứ Nghệ có những khó khăn lớn về lực lượng và chỉ riêng việc gồng mình bảo vệ danh hiệu vô địch V-League cũng đã quá gian nan. Mọi hy vọng của V-League ở AFC Cup lúc này được dồn về Navibank Sài Gòn. Đại diện bóng đá TP.HCM cần một chiến thắng trên đất Indonesia trước Arema để có thể giành vé đi tiếp.
Văn Quyến ghi bàn chia tay SLNA
Trước khi rời SLNA để đầu quân cho Sài Gòn FC, “thần đồng” một thời Phạm Văn Quyến đã để lại dấu ấn đầy cảm xúc trong lòng các CĐV xứ Nghệ bằng bàn thắng ghi được ở phút 28 trong trận đấu với Terengganu. Đã lâu lắm rồi Văn Quyến mới ghi bàn và đặc biệt hơn khi điều này xảy ra trong trận đấu chia tay đội bóng quê hương.
Văn Quyến về Sài Gòn FC để tìm kiếm sự khởi đầu mới. Cái kết có hậu và giàu thi vị ở SLNA chắc chắn sẽ là cơ sở để người ta tiếp tục đặt niềm tin vào anh trong tương lai…
BÀN THẮNG
+ Terengganu: Samsudin (6’), Francis Doe (12’, 34’, 72’), Abdul Hadi (37’), Josehp (88’)
+ SLNA: Văn Quyến (28’), Văn Bình (83’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Terengganu: Yusoff, Muhamad, Azmi (Nawawi, 78’), Mohamad, Bin Ahmad, Josehp, Abdul Hadi (Kamarodin, 70’), Ismail, Santos, Samsudin (Kamaruddin, 34’), Francis Doe.
SLNA: Đức Anh, Cửu Phú, Huy Hoàng (Hector, 46’), Ngọc Luận, Thế Cường, Tuấn Anh (Trọng Hoàng, 85’), Khắc Ngọc, Hồng Việt (Hoàng Thịnh, 46’), Văn Bình, Abass, Văn Quyến.
Bongdaplus.vn