Mùa Hè năm sau sẽ là thời điểm đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ chức vô địch châu Âu (EURO 2012). Và ngay từ lúc này, giới chuyên môn đã bắt đầu dự đoán những gương mặt nào sẽ giữ nhiệm vụ trên hàng công của Tây Ban Nha.
Thực tế, trọng tâm ở đây chính xác là ai sẽ đá cạnh David Villa trên hàng công? Bởi với thành tích hiện là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG (49 bàn), chân sút của Barca nghiễm nhiên chiếm một suất đá chính. 2 vị trí còn lại (nếu HLV Del Bosque áp dụng sơ đồ 4-3-3) sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 4 cái tên: Llorente, Soldado, Torres và Negredo. Tất nhiên trong 4 gương mặt này, tiền đạo Negredo của Sevilla là người ít tên tuổi nhất, dẫu anh cũng đã có 3 bàn thắng cho Sevilla tại La Liga mùa này.
Llorente tuy đang gặp khó khăn với Bilbao ở La Liga, nhưng anh lại là mẫu trung phong được HLV Del Bosque rất kết. Chiều cao lý tưởng (1m95), khả năng chơi đầu cực tốt cùng việc chọn vị trí chính xác là những điểm mạnh giúp Llorente tạo ấn tượng với HLV Del Bosque. Hơn nữa, Llorente còn thể hiện duyên ghi bàn ở ĐTQG (5 bàn/7 trận gần đây), nên nhiều khả năng anh sẽ tiếp tục được Del Bosque tín nhiệm.
Như vậy, 2/3 suất trên hàng công của ĐT Tây Ban Nha gần như đã được xác định. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Torres và chân sút đang thi đấu rất ấn tượng trong màu áo Valencia: Roberto Soldado. Rõ ràng, nếu chỉ nhìn sơ qua những đóng góp trên, quả thật không dễ để Del Bosque chọn và bỏ ai. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy Torres đang mất dần vị thế về tay Soldado.
Torres đang gây thất vọng cho giới chủ Chelsea. Cựu thủ quân Atletico Madrid vẫn chưa chứng minh được giá trị của 50 triệu bảng mà Chelsea đầu tư vào anh. Tệ hơn, chứng bệnh “vô duyên” trước các cơ hội ở Torres cứ diễn ra đều đặn. Đó là pha bỏ lỡ khó tin trong trận Chelsea thua M.U (1-3) tại vòng 5 Premiership, khi trước mặt Torres là khung thành trống. Còn mới nhất là cú sút trúng thủ thành Diego Alves (Valencia), khi Torres chỉ cách khung thành đối phương 2 mét ở vòng bảng Champions League. Torres đáng bị lên án, bởi nếu không bỏ lỡ cơ hội mười mươi đó, Chelsea đã gia tăng cách biệt lên 2-0 và tránh được hậu quả bị Valencia gỡ hòa 1-1 ở phút cuối.
Torres vô duyên, nhưng Soldado thì đang rất “vào phom”. Số 9 của Valencia đang chứng minh mình là người xứng đáng thay thế David Villa, sau khi tiền đạo này chuyển sang Barca. Thật vậy, ngay mùa đầu khoác áo Valencia, Soldado đã đóng góp 18 bàn. Năm nay, chỉ sau 5 vòng ở La Liga, anh đã có 5 bàn, trong đó có cú hat-trick ở trận Valencia thắng Racing 4-3. Ấn tượng hơn khi Soldado vừa “nổ súng” ở cuộc đối đầu với Torres (Valencia-Chelsea 1-1). Và hiệu suất ghi bàn của Soldado ở ĐTQG cũng vượt trội chân sút của Chelsea.
Del Bosque chọn ai giữa Soldado và Torres có lẽ cũng đã có câu trả lời.
Nguồn: bongdaplus.vn