Thực ra, màn sát hạch đầu tiên trên cương vị HLV trưởng CLB Al Wasl của Maradona là trận giao hữu với Ittihad Kalba hôm 28/8. Ở trận này, các học trò của Maradona đã vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1. Dù vậy, niềm vui chiến thắng không thể duy trì trong trận ra mắt chính thức của Maradona tại CLB mới. Thứ Năm vừa qua, Al Wasl đã thất thủ 3-4 trên sân Al Jazira trong khuôn khổ vòng 1 Etisalat Cup (Cúp liên đoàn UAE). Hơn 40.000 CĐV ngồi chật kín sân Mohammed Bin Zayed đã không có dịp chia vui cùng Cậu bé vàng, người đang làm sôi sục không khí bóng đá ở quốc gia dầu mỏ.
Thất bại trong trận ra mắt nhưng Maradona vẫn không hề tỏ ra thất vọng. “Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình. Tôi tự hào về họ. Chúng tôi xứng đáng một kết quả 3-3 nếu trọng tài chính xác hơn”, cựu HLV ĐT Argentina phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu. Quả thực, nếu bỏ qua khía cạnh tỷ số thì đội bóng của Maradona đã có một trận đấu ấn tượng. Bị dẫn trước 1-3 nhưng Al Wasl đã lội ngược dòng ngoạn mục san bằng tỷ số 3-3 trước nhà đương kim vô địch UAE. Al Jazira chỉ giành chiến thắng chung cuộc 4-3 nhờ pha đánh đầu của Bare vào phút bù giờ. Thậm chí Al Jazira còn có một bàn thắng gây tranh cãi khi tiền đạo Ricardo Oliveira ghi bàn trong tư thế việt vị, theo nhận định của Maradona.
Có một chi tiết đáng lưu ý ở trận này, khi cả ba bàn thắng của Al Wasl đều do tiền đạo Mariano Donda thực hiện. Nên nhớ, Donda là bản hợp đồng do chính tay Maradona mang về sau khi lên dẫn dắt Al Wasl. Và chân sút người Argentina đã tỏa sáng rực rõ trong trận đấu chính thức đầu tiên tại UAE. Ít ra thì Cậu bé vàng đã tặng đội bóng mới một món quà quý giá trên hàng công.
Điều đọng lại lớn nhất sau trận ra mắt của Maradona không phải là tỷ số thắng hay thua, mà là cách thể hiện trước khán giả UAE. Từ cách huýt sáo thúc giục các học trò, chạy dọc đường biên la hét, quỳ xuống ăn mừng bàn thắng hay nhảy bổ ra tranh cãi với trọng tài. Tất cả đều rất Maradona. Thậm chí Cậu bé vàng còn là người đầu tiên có mặt trong phòng họp báo, trước cả HLV đội chủ nhà và ban tổ chức. Một thái độ chuyên nghiệp hiếm thấy ở Maradona. Có vẻ như HLV 50 tuổi đang cố chứng tỏ ông nhận 17 triệu USD/năm không phải để đi du lịch ở UAE.
Maradona đang sống những ngày sôi động ở UAE, nhưng phía trước sẽ không hề phẳng lặng. Trước mắt Cậu bé vàng sẽ là cuộc chiến pháp lý với cựu đồng đội Batista. Cựu HLV ĐT Argentina vừa tuyên bố sẽ kiện Maradona sau khi tân HLV trưởng của Al Warl tiết lộ chuyện Batista ăn hối lộ cầu thủ hồi dẫn dắt ĐT Olympic Argentina vào năm 2008.
bongdaplus.vn